Cách chia tay

ĐT Hà Lan - Ảnh Getty

15.5818
(TT&VH) - Khi bước vào một trận chung kết World Cup, anh đứng trước hai khả năng: một là chiến thắng, hai là chiến bại. Cần phải chuẩn bị cho cả hai khả năng đó.
 
Cách chơi của Hà Lan đã đánh mất thiện cảm của người xem: chém đinh chặt sắt, ứng xử sừng sộ. Camera cho thấy, có cầu thủ hậu vệ nào đó (hình như là số 4) đã văng tục với trọng tài biên. Tôi đọc được từ “f....” trên đôi môi mấp máy của anh ta, tiếp đó là một cú vọt nước bọt. 2 cầu thủ khác của Hà Lan cũng kéo tới tham gia cãi vã, trong đó có cả Sneijder, người trước đó ít giờ được kỳ vọng sánh ngang với Pele và có một gương mặt rất sáng sủa.
 
Nó giống như Domenech, một người Pháp, đã từ chối cái bắt tay của HLV đội chiến thắng.
 
Maradona không học làm HLV một ngày nào. Maradona bỏ học từ năm 14 tuổi. Có thể việc Argentina vô địch thế giới năm 2010 là một sự báng bổ đối với nghề HLV, nhưng hãy xem cách ông và các học trò từ giã giải đấu. Maradona sở hữu tài năng bóng đá bẩm sinh và là một người sống bản năng, nên gọi là “cách chia tay” thì có gì đó như toan tính, mà phải là nói đó là một ứng xử đúng như con người của Maradona: khi bại trận thì lấy tay che mặt vậy thôi. Đất nước Argentina vẫn chào đón đoàn quân bại trận này trở về, từ Tổng thống tới thường dân. Tình cảm ấy là để đền đáp cho những cảm xúc mà Maradona và các học trò của mình đem lại. Khi Argentina thua trận, nhưng những người yêu mến họ chỉ thấy buồn, chứ không thấy mất lòng như cách Hà Lan bại trận.
 
Ngôi vô địch chỉ có 1 thôi, 31 đội còn lại đều là bại trận. Cấp cao nhất của Argentina chọn cách trọng thị đội quân con cưng của mình, còn Domenech thì phải điều trần trước Quốc hội Pháp.
 
Mong gặp lại Maradona sau 4 năm nữa, vào World Cup 2014.
 
Huy Bom
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]