Cách duy nhất là một trong ba người phải ra đi

Chị Ngọc Hà thân mến! Sẽ bất công nếu chị ra đi, vì chị còn rất yêu chồng, chị không muốn mất anh ấy. Tốt nhất là người phụ nữ kia ra đi. Nói thì dễ, hẳn cô ấy rất biết điều đó, nhưng cô ấy không thể làm được.

15.5995

From: Vo Manh Long 
To:
[email protected]
Sent: Monday, November 24, 2003 3:04 AM
Subject: Hay kiem tim mot nguoi dan ong xung dang cho co ay

Chị Ngọc Hà thân mến,

Tôi thật hiểu nỗi lòng của chị, người phụ nữ ấy và chồng chị. Cách duy nhất là một trong ba người phải ra đi. Sẽ bất công nếu người đó là chị, vì chị còn rất yêu chồng, chị không muốn mất anh ấy. Theo thư chị cả ba người đều thật tốt, thật cao thượng và bây giờ cần đến sự hy sinh. Tốt nhất là người phụ nữ kia ra đi, nói thì dễ, hẳn cô ấy rất biết điều đó nhưng cô ấy không thể làm được. Còn chồng chị, người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này và là người quyết định chính. Anh có làm được không và làm bằng cách nào? Lý trí thì mách bảo nhưng con tim lại làm điều ngược lại. Anh ấy đã quá nặng tình và đặc biệt nặng nghĩa với cô ấy.

Chị đã có cuộc tiếp xúc với cô ấy vậy chị có thể tổ chức cuộc gặp ba bên được không. Chị nêu quan điểm của mình, tất nhiên chị không muốn 2 người có con với nhau và cần tổ chức công việc sao cho không còn liên quan, ràng buộc nhau. Nghĩa tình cô ấy dành cho sự nghiệp của anh sẽ không chỉ riêng anh mà bản thân chị cũng có nghĩa vụ đáp trả.

Chị Ngọc Hà thân mến! Nếu họ đồng ý với quan điểm của chị hãy để thời gian cho họ thực hiện. Chuyện tình cảm cần phải có thời gian. Ngoài ra, chị cùng anh kiếm tìm một người đàn ông xứng đáng cho cô ấy. Sự hy sinh của chị ở đây là sự tốn công sức và thời gian cho "tình địch" của mình chứ không phải sự ra đi.

Chúc chị thành công, bằng sự nỗ lực của mình hạnh phúc toàn vẹn sẽ đến với chị.

Thân chào chị,

Võ Mạnh Long

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]