Chàng cần yên tĩnh
Không như phụ nữ được "lập trình" sẽ giải tỏa cơn căng thẳng, ức chế bằng cách trò chuyện, sẻ chia; đàn ông khi gặp chuyện căng thẳng, cần có khoảng lặng để đối mặt với vấn đề của mình và tự giải quyết nó. Vậy nên, thứ duy nhất chàng cần lúc ấy là một căn phòng yên tĩnh và một người vợ... không lắm lời. Người đàn ông của bạn có thể "mất hút" trong thế giới riêng ấy nhưng khi chàng chịu ra mặt là bạn có thể yên tâm rằng chàng đã bớt căng thẳng và bình tĩnh hơn.
Dù quan tâm, tò mò, lo lắng đến đâu, hãy học cách chăm sóc chàng trong cơn khủng hoảng bằng một cách "kiệm lời" nhất. Ví dụ như bạn chỉ cần rón rén bước vào phòng làm việc với một đĩa cơm, một ly cà phê sữa nóng và dò ý chồng. Nếu chàng chịu mở lời, bạn có thể bước tới, đặt nhẹ tay lên vai chồng, hôn nhẹ chàng một cái cùng với lời dặn dò nhanh gọn: "Anh tranh thủ ăn uống chút đi nhé!". Vậy thôi bạn ạ! Đừng lo chuyện anh ấy... ở một mình. Đối với một đức lang quân đang căng thẳng, những quan tâm tới tấp: "Anh mệt không?", "Anh sao rồi?" hay tệ hơn là ra rả đưa ra các giải pháp không đúng việc, đúng người: "Thì anh cứ mặc kệ lão X ấy đi", "Đối tác như thế, anh bỏ đại cho rồi"... chẳng khác gì một sự tra tấn.