- Cho tớ đi nhờ với.
- Cũng được, nhưng cậu phải trả lời đúng câu hỏi của tớ - Tí dừng xe lại nói.
- Ừ! Hỏi đi nhanh lên, muộn học rồi.
- Tớ đố cậu, nguyên tố thứ 52 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là gì?
- Dễ ợt! Xenon chứ gì.
- Biết thế mà còn đòi đi nhờ. Lốp xe tớ non lắm, không đèo được. Hihi...
*****
Thế nào là người "vợ hiền"
Người vợ hiền là người vợ: Không bắt chồng nấu cơm, không bắt chồng lau nhà quét nhà, không bắt chồng rửa bát.
Mà...
Chỉ cần liếc mắt là chồng phải tự giác làm.