Cách xả hơi ít tốn kém

Bên cạnh thú vui đi chơi xa dịp lễ hay cuối tuần, nhiều người chọn chuyến dã ngoại, thả diều ở ngoại ô như một cách xả stress ít tốn kém.

15.5739
>
 
Nghỉ lễ lại gặp dịp cuối tuần, không ít các bạn trẻ và những gia đình nhỏ chuộng cái thú vi vu ra khu vực ngoại thành TPHCM để vui chơi, tụ tập hoặc hẹn hò.
 

Bố mẹ dẫn trẻ đến những đồng diều ở quận 7 để thả diều

Chị Kim Ngân ngụ quận 4 là nhân viên văn phòng một công ty viễn thông cho hay: Đã thành lệ, cứ đến những dịp cuối tuần trời quang mây tạnh, vợ chồng chị lại dẫn con trai đi thả diều ở quận 7. Chị chia sẻ: "Kỳ nghỉ lễ 2/9 khá dài nên tôi và ông xã tranh thủ cùng con trai tập các trò chơi vận động như đá bóng, thả diều vừa thư giãn vừa rèn luyện sức khỏe".

Theo chị Ngân, xả hơi trong kỳ nghỉ lễ cũng là một nghệ thuật, nếu chọn những chuyến đi xa thì phải có sự chuẩn bị chu đáo từ trước và khá tốn kém. Bà mẹ trẻ này cũng cho rằng, trò chơi điện tử, xem phim hay quà bánh thật ra không có lợi cho cháu bằng việc chạy nhảy ngoài trời. "Đi quen sẽ thành hội, vợ chồng tôi còn kết bạn được với nhiều cặp vợ chồng dẫn con đi thả diều ở quận 7 và quận 8" - Chị vui vẻ tiết lộ.
 

Diều đang bay ở những khu đất trống ngoại thành TPHCM

 
Trong khi đó, cặp vợ chồng trẻ Thanh Tuấn và Hoàng Vân vừa cưới nhau được một năm lại chọn khu Nam TPHCM làm điểm hẹn hò thay vì đến những quán cà phê quen thuộc. Tuấn cho biết, do tính chất công việc của cả hai vợ chồng đều là copywriter (viết lời quảng cáo) đòi hỏi sáng tạo và tập trung cao độ, họ luôn cảm thấy áp lực bao vây mình.
 
Để thay đổi không khí, anh cùng vợ ra ngoại thành dạo chơi, chụp ảnh. "Không khí náo nhiệt của hàng quán, rạp chiếu phim khu trung tâm thành phố quá ngột ngạt. Chúng tôi thèm không gian yên tĩnh, nhiều cây xanh và lộng gió để xả stress và tái tạo cảm hứng sáng tác", Tuấn nói.

Không chỉ có những gia đình trẻ mà ngay cả những bạn sinh viên cũng có ý tưởng ngược ra ngoại thành đi picnic dịp lễ cuối tuần. Là sinh viên năm ba trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Thúy Hương mời nhóm bạn kéo về nhà mình ở Củ Chi hội hè.

Hương cho biết, ban đầu, mọi người đề xuất họp nhóm ở quán karaoke ngay khu trung tâm quận 1, nhưng để tiết kiệm chi phí, cô sinh viên này thuyết phục các đồng môn về Củ Chi. Để chiêu dụ các thành viên trong nhóm về xứ đất thép thành đồng một chuyến, Hương hứa hẹn sẽ đãi mọi người món lẩu bò cây nhà lá vườn.

"Rau luôn có sẵn trong vườn nhà, còn bò tơ là đặc sản ở Củ Chi nên mua rất dễ, nấu nướng tại gia cũng thuận tiện và ít tốn kém hơn là ăn ở quán karaoke. Nhóm sẽ cùng nhau chế biến món ăn, chuyện trò, ai thích văn nghệ thì hát mộc với cây đàn ghi ta" - Hương hào hứng kể.
 

Những bạn trẻ và các gia đình trẻ ghé công viên bên bờ sông thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu Nam TP HCM thư giãn dịp cuối tuần.

Chị Nguyễn Thục Oanh - Nhân viên văn phòng một công ty xuất nhập khẩu tại quận Phú Nhuận - cho biết: "Có nhiều cách khác nhau để tận hưởng kỳ nghỉ lễ hay giải trí trong dịp cuối tuần. Tuy nhiên, trong thời kỳ kinh tế khó khăn, vật giá tăng, xu hướng đổ xô ra ngoại thành để thư giãn cùng người thân trở thành thượng sách với người có thu nhập khiêm tốn".

Chị Oanh cho hay, gia đình chị cũng không đi nghỉ mát ở Phan Thiết như dự định ban đầu mà cùng nhau đến khu du lịch Văn Thánh để đi dã ngoại. Chồng chị khuân vác theo thức ăn vợ đã chuẩn bị sẵn thay cho việc ăn uống tốn kém ở hàng quán. Bà nội trợ này nhẩm tính, đi Phan Thiết cả nhà bốn người phải chi tiêu khoảng 4-5 triệu đồng còn đi Văn Thánh thì chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng. Theo chị Oanh, ngoại thành và vùng ven Sài Gòn cũng có khung cảnh hữu tình và thơ mộng không kém gì những điểm du lịch Vũng Tàu, Nha Trang hay Phan Thiết.

"Hơn nữa, mục đích của kỳ nghỉ chính là được ở bên gia đình, vợ chồng con cái có dịp quây quần, trò chuyện. Tôi vẫn thích được chăm sóc bọn trẻ, thấy chúng chạy nhảy vui chơi hoặc trổ tài nấu nướng cho chồng con ăn là tuyệt nhất", chị nói.
 
Theo Trung Tín
VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]