Cầm cự với Iraq bằng cách nào?

(Thethaovanhoa.vn) - Hầu hết các trụ cột của ĐT Việt Nam từng là bại quân của Iraq ở trận thua 0-2 tại tứ kết Asian Cup 2007 khi được hỏi đều thừa nhận rằng, Iraq ở một đẳng cấp khác. Bằng với thời gian qua đi, bóng đá thế giới cũng có nhiều biến động và nhà vô địch châu Á năm 2007 cũng có thể đã suy yếu, nhưng chúng ta vẫn chưa thể ngồi cùng "mâm" với họ.

15.5711

Tham vọng tìm kiếm 1 điểm trước Iraq là tôn chỉ, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.

Trước một Iraq to, khoẻ, càn lướt tốt, chơi bóng bổng tuyệt hay và chơi mặt đất cũng không tồi, dựa trên nền tảng kỹ thuật của các cầu thủ ở đẳng cấp cao, thầy trò ông Miura sẽ làm gì để cưỡng lại được. Chúng ta sẽ thu lại như thu nắm đấm, tập trung số đông con người bên phần sân nhà, cố gắng không để lọt một khe hở dù là nhỏ nhất, đưa mặt chịu đấm và cầu hoà tỷ số 0-0.

Tại sao lại thế, bởi chỉ cần bung lên đá pressing, ngay lập tức kẽ hở sẽ xuất hiện, đặc biệt là 2 nách và trung lộ, những điểm đến của các bàn thua, khi đối phương đoạt được bóng. Đấy là chưa nói đến những tình huống bóng cố định khi Iraq được hưởng, thời khắc mà học trò ông Miura thất thế và buộc phải phạm lỗi. Cả 2 bàn thua ở tứ kết Asian Cup 2007, đều đã đến theo kịch bản này.

HLV Miura chắc chắn sẽ bố trí bộ đôi tiền vệ phòng ngự như thói quen, đồng thời hy sinh những cầu thủ tấn công tốt nhất trên tuyến đầu. Khi đó, ĐT Việt Nam sẽ phòng ngự bằng 10/11 cầu thủ, bao gồm cả thủ môn và 2 cầu thủ chạy cánh, thậm chí có thể là 11 người dồn về bên phần sân nhà, đê đuổi bóng. Đội bóng sẽ rất đói bóng khi đối phương giành quyền kiểm soát cuộc chơi. Đấy là kịch bản dễ thấy nhất.

Tức là, ĐT Việt Nam chỉ có thể phòng ngự và phòng ngự, còn hơn cả chiếc xe buýt 2 tầng, để cầu hoà chứ không phải để kỳ vọng những đợt phản công chớp nhoáng có điểm đến. Những đường chuyền dài vượt tuyến cầu may hoặc tệ hơn, càng đá bóng xa khung thành đội nhà càng tốt, là kịch bản soạn sẵn cho ĐT Việt Nam ở trận đấu tới đây. Vai trò lớn nhất lúc này được trao cho thủ môn và người đá cao nhất đội hình, chứ không phải hàng hậu vệ hay tiền vệ.

Trên thực tế, chúng ta cũng có thể kiểm soát bóng ở một vài thời điểm khi bóng đi hết đường biên ngang và Iraq lui về phần sân nhà. Nhưng nếu giữ bóng quá lâu trong chân mà không có giải pháp kế tiếp, nguy cơ bị đoạt lại sẽ là rất cao và khung thành đội nhà sẽ bị đe doạ. Kỹ thuật và giỏi giữ bóng trong chân cỡ Thành Lương, Văn Quyết và Ngọc Duy, cũng từng là nạn nhân của B.Bình Dương ở trận chung kết Cúp QG 2015, huống hồ...

Tỷ lệ kiểm soát bóng thấp, cùng một lối chơi tiêu cực, thậm chí là xấu xí trước Iraq, là điều có thể cảm nhận được và nền bóng đá vùng trũng phải chấp nhận, thay vì đòi hỏi cao hơn. Bóng đá lẽ thường, mạnh được yếu thua và Iraq là một trong những đội mạnh nhất châu Á, trong khi, Việt Nam thuộc nhóm yếu nhất.

Tài nghệ của HLV Miura và số ít các nhân tố xuất sắc của ĐT Việt Nam cũng như nền bóng đá, có thể tạo nên một vài khác biệt ở trận này. Nhưng đó chỉ là những khác biệt giúp giảm thiểu thương đau, chứ khó làm nên điều kỳ diệu. Trước trận đấu mà thắng thua coi như đã rõ, chỉ mong chờ vào tinh thần chiến đấu của đội bóng mà thôi. Thua nhưng mà chấp nhận được, thì là được.

Iraq sẽ sang Việt Nam ngày 5/10

HLV Yahya Alwan của ĐT Iraq vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ sang Việt Nam vào ngày 5/10 tới đây, dù triệu tập tới 40 cầu thủ lên ĐTQG. Trong đó, không thể thiếu tiền đạo 32 tuổi Younis Mahmoud, đội trưởng ĐT Iraq, từng có 142 lần khoác áo ĐTQG và ghi 55 bàn thắng.

Cái tên tiếp theo cần phải nhắc đến trong đội hình Iraq là Justin Meram. Tiền vệ chạy cánh này sinh ra tại Mỹ, từng chơi cho các đội trẻ Mỹ, nhưng quyết định khoác áo ĐT Iraq, vốn là quê hương của cha anh. Hiện Justin Meram đang là một trụ cột không thể thay thế ở Columbus Crew, đội bóng chơi tại MLS. Anh đã ra sân 115 trận và ghi 17 bàn thắng.

Ngoài Ali Adnan và Justin Meram, ĐT Iraq đến Việt Nam lần này còn có Dhurgham Ismail (Rizespor – Thổ Nhĩ Kỳ), Ahmed Yasin (AFG – Na Uy) hay Yaser Kasim (Swindon Town – Anh)... Trong số này, Ahmed Yasin chính là cầu thủ được mệnh danh như “Cristiano Ronaldo của bóng đá Iraq” nhờ lối chơi đầy tốc độ và khéo léo.

Nhưng ấn tượng hơn cả là Ali Adnan, hậu vệ trái hiện khoác áo Udinese và chơi bóng tại Serie A. Từ đầu mùa bóng đến này, Adnan đã góp mặt trong 6 trận đấu của Udinese tại giải đấu số 1 Italia và được HLV Stefano Colantuono đánh giá rất cao. Hiện có khá nhiều đội bóng lớn như AC Milan, Lyon hay Tottenham đã bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ 21 tuổi này.


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]