Cẩm Vân: Đây là bài học đau đớn nhất của tôi

Ca sĩ Cẩm Vân cho biết: “Sở dĩ ba năm qua tôi không lên tiếng vì tôi tin vào lời hứa hẹn của ông Mau".

15.6121
>
 
"Mỗi lần chúng tôi đề cập việc rút cổ phần, ông Mau đem con còn nhỏ dại ra để gây áp lực. Trong những tin nhắn tối 17/10, ông Mau dọa sẽ tự tử khi biết chúng tôi chính thức lên tiếng về chuyện làm ăn gian dối của ông ta. Vì quá cả tin, hơn nữa chúng tôi cũng cần có một cơ sở làm ăn, để đến khi không còn tham gia biểu diễn trên sân khấu, nơi này sẽ là nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, có thể lo cho các con. Không ngờ sự việc khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bị lừa gạt. Mấy chục năm đi hát, tôi chưa bao giờ lợi dụng xì-căng- đan để nổi tiếng. Đây là bài học đau đớn nhất của tôi”, chị nói.          
 
Ca sĩ Cẩm Vân cho biết thêm: “Toàn bộ tài sản bao năm vợ chồng tôi gom góp được đều đưa vào dự án nhà máy sản xuất tôm khô của ông Mau. Tôi đã yêu cầu ông Mau có những động thái tích cực giải quyết số nợ 10 tỉ đồng này một cách êm đẹp, vì tính của tôi không muốn dính đến những vụ lùm xùm, nhưng ông Mau vẫn ngoan cố, còn nhắn tin khủng bố tôi, đòi chết và đem cả con mình ra để hăm dọa tôi. Hiện nay luật sư của chúng tôi đã hoàn tất thủ tục kiện ông Mau về tội chiếm đoạt tài sản của người khác”.
 
Ca sĩ Cẩm Vân.
 
Ngày 16/10, vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân đến tòa soạn Báo CATP tố cáo ông Tạ Hùng Mau có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Sau nhiều năm góp vốn thành lập Công ty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Song Hưng (gọi tắt là Công ty Song Hưng, trụ sở đặt tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) với Tạ Hùng Mau, số tiền 10 tỉ đồng của vợ chồng ca sĩ này gần như mất trắng.                                   

Đại gia Hưng lùn đòi... tự tử

Sau khi thông tin về “đại gia” Tạ Hùng Mau lừa vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu và vợ chồng ca sĩ Tường Vy số tiền 21,4 tỉ đồng được đăng tải trên các báo, “đại gia” này đã liên tục nhắn tin vào điện thoại di động của ca sĩ Cẩm Vân với nội dung đòi tự tử.

Nhờ tài “nổ” để khuếch trương thân thế ở Cà Mau, ông Tạ Hùng Mau (tự Hưng lùn, SN 1965, ngụ khóm 8, phường 8, TP.Cà Mau) đã lấy được lòng tin của vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu. Sau ba năm góp vốn thành lập Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Song Hưng (gọi tắt là Công ty Song Hưng, trụ sở đặt tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn), vợ chồng người ca sĩ này phải trắng tay vì bị những cú lừa ngoạn mục.

Từ lâu, vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân có mối thâm tình với anh Phan Thế Hưng (ngụ quận 6, TPHCM). Năm 2009, anh Hưng giới thiệu Tạ Hùng Mau là một đại gia thủy sản cho vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân. Qua vài lời xã giao, Mau huyên thuyên về cơ ngơi bề thế như quán cà phê Mai Vàng nằm ở khu “đất vàng”, một căn biệt thự hoành tráng ở phường 8. Sau đó Mau thường xuyên tìm đến TPHCM tặng vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân vài gói tôm khô gọi là quà “cây nhà lá vườn”. Chị Vân tấm tắc khen ngon, Mau chớp thời cơ: “Ở Cà Mau tôm khô là đặc sản. Tuy nhiên, cơ sở sản xuất mang thương hiệu riêng không có. Tôi đang ấp ủ một nhà máy sản xuất tôm khô bề thế. Đất đai đã có, nguyên liệu thừa nhưng thị trường khó khăn. Nếu đầu ra ổn định, hốt bạc tỷ như chơi. Anh chị là người nổi tiếng, đồng ý tham gia tôi sẽ xây dựng nhà máy ngay”.Dù chưa một lần kinh doanh, ca sĩ “Bài ca không bao giờ quên” thuyết phục chồng góp vốn cùng Mau tạo thương hiệu tôm khô ở Cà Mau. Mau cùng vợ là Nguyễn Thu Thúy rối rít cảm ơn và chọn tên Công ty Song Hưng. Ca sĩ Cẩm Vân nhớ lại: “Cuối năm 2009, vợ chồng tôi thường xuyên chuyển tiền cho Mau để xây dựng nhà máy. Ngoài thời gian hát, tôi tìm đến những người bạn tiếp thị tôm khô ở Cà Mau. Nhiều siêu thị đã đồng ý nhận bán sản phẩm. Những lần sang Mỹ biểu diễn, tôi cùng anh Triệu tranh thủ đến siêu thị giới thiệu con tôm khô để mở rộng thị trường. Càng quyết tâm, tôi càng sa vào bẫy của Mau”.

Toàn bộ tài sản bao năm anh Triệu, chị Vân gom góp được đều đưa vào dự án nhà máy sản xuất tôm khô tận mũi Cà Mau. Bất cứ thời gian nào Mau gọi điện cần tiền mua vật tư, thuê nhân công, chị Vân đều chuyển khoản đúng quy định; có lúc vài chục triệu đồng, khi thì hàng trăm triệu. Sốt ruột, chị Vân gọi điện dò hỏi, Mau đều trả lời: “Công trình sản xuất tôm khô theo tiêu chuẩn quốc tế phải tốn nhiều tiền. Tôi đã đầu tư nhiều. Dự án bất động sản kẹt cứng, ngân hàng đóng cửa nên gặp khó khăn. Anh chị yên tâm. Tiền tôi nhận có biên nhận. Anh chị là Chủ tịch Hội đồng quản trị thì phải có trách nhiệm”. Biết cá đã cắn câu, Mau nhiều lần than thở khó khăn về tài chính. Ca sĩ Cẩm Vân thuyết phục anh Phan Thế Hưng, vợ chồng ca sĩ Tường Vy tham gia. Tất cả họ góp vốn cho Mau với số tiền 21,4 tỷ đồng.

Hành trình bị lừa 21,4 tỉ đồng

Ngày 23/4/2009, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần cho Công ty Song Hưng chuyên mua bán, chế biến và xuất nhập khẩu hàng thủy hải sản, hàng nông sản thực phẩm, hàng công nghệ thực phẩm với vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Theo đó, ông Mau giữ chức Tổng giám đốc. Ông Mau, bà Nguyễn Thu Thúy, Phan Thế Hưng, anh Khắc Triệu mỗi người sở hữu 20% tỷ lệ góp vốn; ca sĩ Cẩm Vân, vợ chồng ca sĩ Tường Vy sở hữu 20% còn lại.

Theo lời chị Vân, nhà máy chế biến hoàn thành, Mau lộ rõ bản chất của kẻ làm ăn không chân chính. Quá tin tưởng Mau, các cổ đông góp vốn giao công việc kinh doanh cho vợ chồng Mau quản lý. Chị Vân chạy đôn chạy đáo ghé từng siêu thị tìm đầu ra cho con tôm khô. Anh Triệu nói: “Chúng tôi góp vốn đến hơn 21 tỷ đồng nhưng không được xem trọng. Tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng Mau không thực hiện đúng điều lệ của công ty”. Phát hiện những bất thường của một đại gia ảo, anh Triệu cùng những người bạn đề nghị Mau báo cáo kết quả kinh doanh cũng như thu chi trong việc xây dựng nhà máy nhưng Mau luôn tìm cách lẩn tránh.
 
Theo Báo Đất Việt
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]