Cần lắm những lời khuyên

Lúc này em đang rất cô đơn. Mong mọi người hãy cho em ý kiến để có động lực mà sống tiếp những tháng ngày sau này. Bị người yêu đá, có lẽ ai cũng buồn, cũng giận. Nhưng ở hoàn cảnh của em, em không biết phải làm sao bây giờ.

15.5724

Năm nay 25t, em và cô ấy yêu nhau được hơn 1 năm, nhưng chưa bao giờ em có được một ngày valentine chọn vẹn. Thời gian này năm ngoái, cô ấy xin em được đi chơi với người yêu cũ lần cuối, vì thương cô ấy mà em đồng ý, nhưng rồi sau này, đó không phải là lần cuối. Ngày ấy, có lẽ mọi người sẽ hiểu cảm giác của em. Ngày lễ tình yêu – người yêu em đi chơi với bạn trai cũ. Sóng gió vẫn chưa qua, những ngày đầu tháng năm, vì quá nhớ, cô ấy đã đến nhà người yêu cũ để ăn cơm và cùng tâm sự. Đến khi em tìm hiểu và biết chuyện, cô ấy đã nói hết với em những điều mà cô ấy đã làm ngày hôm đấy. Em đã khóc nức nở giữa đường, chân tay em run lẩy bẩy. Cùng là con người với nhau, những yêu thương mà em dành cho cô ấy, em có đáng nhận những điều đau khổ ấy. Một lần nữa, em lại tha thứ cho cô ấy và tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy mỗi tối.

Cái ngày mà cô ấy lấy chông sắp đến rồi.

Đến giữa tháng 7 năm 2013, cô ấy về quê để gặp mặt người mà mẹ cô ấy giới thiệu. Cô ấy cũng động viên em,nói em đừng lo, cô ấy chỉ yêu có mình em thôi. Thấm thoát nửa năm, cô ấy vẫn phải nhắn tin, gọi điện với người mà mẹ cô ấy giới thiệu với lí do “sợ mẹ buồn”. Nhưng sự việc chẳng đơn giản như vậy khi mà em biết trong thời gian đó, cô ấy vẫn đi lại với người yêu cũ. Lúc đó, khi rảnh dỗi, em lại có những suy nghĩ, tại sao một người con gái lại có thể duy trì mối quan hệ có đến 3 người đàn ông ở bên cạnh mình.

Đến tháng 11/2013, khi người yêu cũ chửi rủa cô ấy với những từ ngữ tục tĩu, thậm tệ, cô ấy khóc nhiều khi tâm sự với em. Rồi em lại bỏ qua vì chuyện sau bao nhiêu tháng ngày, cô ấy vẫn hẹn người yêu cũ của mình để đi cùng nhau. Em động viên cô ấy hãy quên đi những ngày tháng tối tăm ấy mà sống 1 cuộc sống ý nghĩa hơn. Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của cô ấy. Hình như cô ấy đã yêu em. Bây giờ mới là lúc yêu thật sự ư? Thời gian cô ấy yêu thương em, có lẽ cũng không được 1 tháng. Những ngày cuối năm 2013, bố mẹ cô ấy nghe được đâu đó chuyện bọn em yêu nhau rồi cấm đoán cô ấy không được yêu em. Lí do đơn giản là gia đình em không có điều kiện, lấy em cô ấy sẽ khổ. Cô ấy khóc rất nhiều rồi nói lúc yêu em nhất là lúc 2 đứa phải xa nhau. E không biết nên làm gì, chỉ động viên cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đêm ấy, e chỉ biết lang thang 1 mình trong đêm lạnh của những ngày cuối tháng 12.

Nhưng điều làm em đau khổ nhất có lẽ là quyết định lấy chồng của cô ấy, cô ấy và gia đình cô ấy cần gì em đều hiểu. Một người đàn ông hơn cô ấy gần 10 tuổi, có nhà ở thủ đô. Còn gì tuyệt vời bằng nữa. Nhưng đó là người mà cô ấy được bố mẹ mai mối chưa đầy 3 tháng. Khi cô ấy gọi cho em, em sợ, em tuyệt vọng. Em không muốn cô ấy đi lấy chồng, em yêu cô ấy. Em đã xin cô ấy hãy cho em cơ hội, em sẽ lao đầu vào làm việc để có tiền, có tương lai cho cô ấy, rồi hai đứa cùng kiên quyết đấu tranh với bố mẹ cô ấy. Nhưng những điều em nhận được chỉ là những sms vô tâm của cô ấy.” Buông tha t đi, t mệt mỏi lắm rồi, tao không muốn lấy mày đâu. Nhà mày không có điều kiện, mày còn chưa cả học xong, công việc còn chưa ổn định. Không đủ tư cách để lấy tao. Mày để tao yên đi. Tao không muốn bố mẹ tao biết có sự tồn tại của mày trong cuộc đời tao”.

Em phải làm sao đây mọi người, em yêu cô ấy và muốn chăm lo cho cô ấy đến hết đời. Nếu như có thể rứt áo ra đi được thì em cũng sẽ làm. Nhưng em không làm được, Cái ngày mà cô ấy lấy chông sắp đến rồi.

so sad!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]