Căn nhà kỳ quặc xây trong 24 năm của 'dị nhân' xứ Nghệ

Nếu ai có dịp đi qua trục đường tỉnh 538 đoạn qua xã Hoa Thành, huyện yên Thành, Nghệ An sẽ tò mò khi nhìn thấy một căn nhà kỳ quái nằm một bên đường.

0

Ngôi nhà được thiết kế theo hình thức khá lạ, gồm 4 tầng lớn và một hình chóp có 5 tầng nhỏ. Theo lời chủ nhân của ngôi nhà thì một mình ông xây nó suốt ròng rã 24 năm trời, tự đóng gạch, tự xây, đổ trần, đổ cột và đặc biệt là trong quá trình xây không sử dụng dàn giáo, cốp pha mà chỉ dùng dây đu. Đến nay căn nhà này vẫn chưa hoàn thiện.

Ngôi nhà gồm 4 tầng lớn và 1 hình chóp phía trên có 5 tầng nhỏ.
Nhà không có móng mà chỉ chống bằng những chiếc cột.
Một bên là những cây cột xi măng đổ xuyên qua ngôi nhà cấp 4.
Bên kia xây chắp vào nóc nhà cấp 4 có sẵn.
Có rất nhiều cột xi măng chống xung quanh ngôi nhà kỳ quái này.
Chủ nhân ngôi nhà cho biết đã xây nó một mình từ 24 năm nay.
Tất cả vật liệu, xây, đúc đều một tay vị chủ nhà làm hết và nó được thực hiện hầu hết vào ban đêm.
Đến nay ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành.
Sàn nhà làm bằng tre.
Còn cầu thang thì cũng được làm bằng... thang tre.
Một căn phòng tại tầng 4 được sơn màu rực rỡ. Do lâu ngày không sử dụng tới nên cây cảnh xung quanh đã mọc đầy.
Hình chóp trên ngôi nhà gồm 5 tầng xếp được chống bằng cột bê tông, xung quanh là những ống nhựa được đổ bê tông vào bên trong.
Đứng trên tầng 5 của ngôi nhà này có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh một cách rõ ràng.
Chủ nhân của ngoi nhà này là ông Nguyễn Văn Cường (54 tuổi), trú tại xóm Đồng Xoài, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.Được biết ông Cường là thương binh 4/4. Người ta thường gọi ông là "khùng" vì tự dưng một mình xây căn nhà kỳ quái này. Tuy nhiên có nhiều người lại thích thú, cảm thấy thán phục tài của ông. Ông khẳng định ngôi nhà của mình có thể chịu đựng gió giật cấp 11- 12. Tuy nhiên theo nhiều thợ xây kinh nghiệm thì căn nhà này rất nguy hiểm.

An Phạm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]