Cần sức trẻ Bartra hơn kinh nghiệm Puyol

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique phải nghỉ một tháng vì chấn thương, và ông Martino đã chọn Marc Bartra thay thế. Barca có trận hòa 1-1 với Ateltico ở lượt đi. Đến trận đấu với Betis hôm thứ Bảy vừa qua, họ thắng 3-1 với cặp trung vệ Bartra - Mascherano.

15.5794

Hậu vệ trẻ của Barca đã chơi tốt trong trận đấu ấy. Về lý thuyết, anh sẽ tiếp tục có tên trong trận Tứ kết lượt về với Atletico ở Calderon. Nhưng với sự trở lại của Carles Puyol, ông Gerardo Martino lại không dễ dàng để đưa ra sự lựa chọn người đá cặp với Javier Mascherano.

Kinh nghiệm luôn là yếu tố quyết định ở sân chơi Champions League. Điều đó lý giải vì sao David Moyes vẫn luôn lựa chọn Ryan Giggs trong hai trận đấu gần đây của Man United. Ở Barca, HLV Gerardo Martino cũng dành sự ưu tiên cho yếu tố này.

Puyol thuộc dạng trung vệ "có sỏi trong đầu". Anh đã chinh chiến ở rất nhiều đấu trường khác nhau. Sự bền bỉ và chắc chắn của Puyol cũng là nền tảng để đưa Barca đến với thành công trong những năm vừa qua. Hạn chế của Puyol là tuổi tác. Ở tuổi 35, với những chấn thương dai dẳng, anh dần lùi sâu vào cánh gà. Nhưng đây là thời điểm Puyol trở lại, đúng vào thời điểm Barca thiếu hụt nhân sự cho hàng thủ. Điều đó buộc ông Martino phải cân nhắc.

Nếu ưu tiên kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh, Martino sẽ chọn Puyol. Ngược lại, nếu ông Martino cần sức trẻ, người được ưu tiên sẽ là Bartra. Mùa này, trung vệ trẻ của Barca đã được ra sân khá nhiều. Với 23 trận đấu mà Bartra góp mặt, hàng thủ của ông Martino luôn duy trì được sự chắc chắn cần thiết.

Bartra giỏi không chiến, phán đoán bóng và có cảm giác không gian cực tốt. Nhờ đó, anh luôn có những phán đoán kịp thời trước các pha tấn công của đối phương. Với một Mascherano đang dần chậm chạp, Bartra được coi là sự bổ sung hữu hiệu cho trung vệ người Argentina.

Hàng công của Atletico luôn mạnh về thể lực và sự đa dạng trong mỗi đường lên bóng. Để chặn họ, ông Martino cần phải có một hàng thủ chơi tập trung và duy trì được sự bền bỉ xuyên suốt trận đấu. Chỉ cần để thủng lưới một bàn, thách thức cho Barca sẽ nhân đôi. Thế nên, trước khi tính chuyện chọc thủng lưới Atletico, họ phải đảm bảo lưới đội nhà không bị rung lên trước.

Niềm tin dồn cả vào Pinto

Ở tuổi 39, có lẽ chính Jose Pinto cũng không thể tin được rằng anh lại đang nắm cả trong tay tấm vé tham vọng của Barca. Ngoài cúp Nhà Vua, sân chơi chính của anh, Pinto sẽ phải gánh vác các trận đấu ở Liga và Champions League.

Trong trận tứ kết lượt đi, thủ môn của Barca đã bị Diego hạ gục bằng một cú sút “quá ảo”. Nhưng đó là trận đấu mà Pinto được đánh giá rất cao. Tuổi cao nhưng những tình huống ra vào của anh vẫn hợp lý. Anh tạo ra sự tin tưởng cho các đồng đội ở tuyến trên. Đêm nay, Barca tái đấu ở Calderon và Pinto sẽ lại đóng vai trò thần hộ mệnh của đội bóng xứ Catalunya.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]