Cặp song sinh ung thư máu cầu cứu sự sống

“Đứa nách bên này, đứa nách bên kia, đứa này khóc đứa kia cũng khóc theo, một mình mẹ không thể nào dỗ nổi rồi cũng khóc theo con. Cứ nhìn con tôi lại nghĩ tới bệnh, tới tiền, tới tương lai mịt mù thì tôi lại thấy buồn lắm…”,

15.6079

đó là tâm sự buồn của chị Vũ Thị Kiều.

TIN BÀI KHÁC







Hai đứa con sinh đôi của chị là Nguyễn Vũ Kiều Anh và Nguyễn Vũ Kiều Nguyên (1 tuổi, ngụ tại số nhà 46A, ấp 2, phố 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai) cùng mắc bệnh ung thư máu từ lúc 5 tháng tuổi.

Biểu hiện ban đầu chỉ là nóng sốt, nên chị cứ nghĩ bệnh nóng sốt của trẻ em là bình thường. Chị đến bác sĩ tư khám và mua thuốc về cho bé uống nhưng uống thuốc vào thì bớt, hết thuốc lại sốt trở lại, cứ như thế trong gần một tháng thì bé có dấu hiệu trở nặng.

Người bé xanh xao, gầy guộc, mắt lờ đờ, biếng ăn và khắp người nổi những nốt bầm tím như căn bệnh sốt xuất huyết. Thấy dấu hiệu nguy hiểm, chị đưa bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, qua nhiều lần xét nghiệm phát hiện căn bệnh ung thư máu.

Khi biết được cả hai đứa con mới tròn 5 tháng tuổi đều mắc căn bệnh ung thư máu, chị tưởng chừng như không thể đứng dậy được. Chị liên tục bị đau đầu mất ngủ vì lo nghĩ về sức khỏe, về tiền, về những ngày khó khăn sắp tới khiến tinh thần khủng hoảng.

Bởi chính chị hiểu rõ nhất về hoàn cảnh gia đình mình, để nuôi được 4 đứa con khôn lớn khỏe mạnh cũng đã khó khăn. Giờ đây hai đứa con gái nhỏ lại mắc căn bệnh hiểm nghèo cần phải trải qua một quá trình điều trị lâu dài, tốn kém làm chị không khỏi suy nghĩ.

Chị Vũ Thị Kiều chia sẻ: “Tôi buồn lắm, mắc căn bệnh này đến nhà giàu cũng phải sạt nghiệp chứ như gia cảnh nhà tôi thì không biết trụ được bao lâu. Có đủ tiền, đủ thuốc mới có hy vọng chứ kiểu phập phù bữa có bữa không thì chẳng biết thế nào. Giờ tôi cũng chỉ biết cố gắng tới đâu hay tới đó. Hiện nay, em Kiều Nguyên mỗi lần truyền thuốc đặc trị lại bị dị ứng thuốc, phải ngưng không biết thế nào nữa...”
Hai bé Kiều Anh và Kiều Nguyên đều bị bệnh ung thư máu

Cuộc sống của anh chị nhờ vào việc làm thuê làm mướn để sống qua ngày. Trước khi sinh bé Kiều Anh và Kiều Nguyên, hằng ngày chị Kiều đi đóng trấu thuê kiếm tiền thêm thắt cho gia đình. Công việc đóng trấu thuê đã bấp bênh lúc có lúc không mà thu nhập lại chẳng được bao nhiêu.

Chị kể rằng, tiền đóng thuê một bao trấu được người ta trả 500 đồng tiền công, một ngày chị có thể đóng được hàng trăm bao. Tuy nhiên không phải ngày nào cũng có nhiều trấu để đóng. Vào ngày mùa người ta xay xát gạo nhiều thì có trấu để đóng, mỗi ngày cũng kiếm được 50 ngàn đồng, ngày ít thì 20 ngàn thậm chí có ngày không có trấu để đóng.

Thu nhập ít là vậy, nhưng ở vùng quê không nghề nghiệp ruộng vườn như chị không làm thì biết làm gì. Đối với chị có công việc để làm là tốt rồi dù nhiều dù ít cũng có chút phụ gia đình và chăm con cái.

Chồng chị đi lái xe thuê cho cửa hàng bán vật liệu xây dựng tiền công cũng được trả theo số lượng chứ không trả theo tháng nên cũng thất thường. Tháng nào nhiều việc thì anh cũng kiếm được 3 triệu, ít thì được hai triệu. Trong khó khăn, vợ chồng chị cũng cố gắng tiết kiệm chi tiêu để lo cho một gia đình. Từ lúc vỡ kế hoạch, sinh thêm hai cháu gái làm gia đình chị liên tiếp gặp khó khăn. Giờ thêm hai con, bệnh tật nên càng trở nên túng bấn.

Số tiền trong nhà dành dụm được cũng nhanh chóng tiêu tan hết, không đủ chị đã phải vay thêm 35 triệu đồng và hai chỉ vàng để lo cho con. Hằng tháng, chị vừa phải lo tiền thuốc thang cho con vừa phải lo trả 1 triệu tiền lãi. Dù con ốm chồng chị cũng phải cố gắng đi làm để kiếm tiền, một mình chị với hai đứa nhỏ trên bệnh viện, thương cảnh gia đình khó khăn chị em cũng chỉ trông giúp mỗi người ít bữa.

Hai bên bố mẹ của anh chị cũng khó khăn, hơn nữa cha mẹ cũng đã già thương con cháu chỉ còn biết động viên tinh thần. Gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đổ dồn hết về phía chồng chị.

Theo chị Trần Thị Loan Trưởng ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Gia đình chị Kiều thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hai vợ chồng có tới 4 đứa con mà đất đai ruộng vườn không có, quanh năm đi làm thuê kiếm sống. Giờ lại có thêm hai đứa con nhỏ bị bệnh ung thư máu, tiền của nào cho đủ. Địa phương cũng đã quan tâm tới nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Bây giờ chị Kiều ở bệnh viện chăm con suốt, một mình anh Chương chồng chị ấy đi làm cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Hai đứa lớn ở nhà cũng phải gửi nhờ qua bên nhà ngoại nuôi”.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ hai chị em Nguyễn Vũ Kiều Anh và Nguyễn Vũ Kiều Nguyên xin gửi về:

1, Trực tiếp: Chị Vũ Thị Kiều số nhà 46A, ấp 2, phố 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai hoặc bé Vũ Thị Kiều Anh và Vũ Thị Kiều Nguyên tại P6 Khoa Nội 3 tầng 2 khu B, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

2, Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Vũ Thị Kiều Anh và Vũ Thị Kiều Nguyên)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]