Cậu học sinh lớp 10 và lời khuyên chân thành cho thầy trò Miura

Triệu Hoàng Quân bắt tàu điện, đi bộ hàng chục phút đến sân tập để được tận mắt dõi theo thầy trò HLV Toshiya Miura.

15.5747

Hoàng Quân tin tưởng năm nay U23 Việt Nam sẽ có mặt trong trận chung kết SEA Games 28. Ảnh: Lâm Thoả
Ba ngày sau khi có mặt tại đảo quốc sư tử, cậu thấy đăng hình tập luyện lên mạng xã hội Facebook. Vốn yêu thích bóng đá, cậu học sinh lớp 10 này quyết định bắt tàu điện từ Sengkang West tới Zhong San Park đến khách sạn Days Hotel.

“Sau nhiều tuyến tàu điện cộng với đi bộ, em cũng tới được nơi đóng quân. Tại sảnh, em may mắn được chụp ảnh chung cùng trung vệ Mạnh Hùng và tiền đạo Văn Toàn. Em tính chờ gặp thêm thần tượng Mạc Hồng Quân để xin chữ ký và chụp hình nhưng không được vì anh ấy không xuống sảnh, em lại không được lên phòng đội,” Hoàng Quân chia sẻ với chúng tôi.

Cậu học sinh trường Lê Quý Đôn tại Quận I, TP HCM đành trở về nhà ăn cơm, và sau đó lại lặn lộn ra sân tập Nayang Polytechnic.

“Háo hức được gặp thần tượng nên từ 13h em đã bắt đầu đi từ nhà người thân. Sau hơn một tiếng cả đi tàu điện và cuốc bộ em cũng tìm ra nơi đội tập luyện, tận mắt được nhìn thấy các cầu thủ mà mình yêu thích. Cảm giác rất hạnh phúc,” Hoàng Quân cho biết thêm.

Kiên nhẫn chờ U23 Việt Nam tập xong, cậu nhờ phóng viên nói giúp với thần tượng cho chụp hình cùng. Con trai của cựu HLV trưởng đội tuyển bóng ném Việt Nam – Triệu Quốc Trí – phấn khích vô cùng, ngắm đi ngắm lại tấm hình trong điện thoại chụp cùng tiền đạo Việt kiều.

“Nhiều người thích Công Phượng nhưng em lại thần tượng Mạc Hồng Quân. Anh ấy thi đấu không chỉ kỹ thuật mà còn máu lửa, sẵn sàng lăn xả trên sân. Trong khi đó, Công Phượng có kỹ thuật tốt nhưng dường như bị đè nặng bởi tư tưởng đá đẹp của bầu Đức nên chưa phát huy hết khả năng,” Hoàng Quân chia sẻ.

Thường xuyên cùng gia đình xem V-League nên cậu biết tới Mạc Hồng Quân khi tiền đạo này đầu quân cho CLB Thanh Hoá đầu năm 2013.

Hoàng Quân hạnh phúc khi được chụp ảnh cùng thần tượng Mạc Hồng Quân. Ảnh: Lâm Thoả

Hoàng Quân rất mê bóng đá đẹp, và đội bóng cậu hâm mộ là CLB Barcelona. Tuy nhiên, chàng thanh niên này cho rằng hiện tại U23 Việt Nam cần chút thực dụng mới có thể thành công và HLV Miura là sự lựa chọn tốt lúc này.

“Nhiều người thích bóng đá đẹp nên không ưa HLV Miura. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta không có được lực lượng thực sự mạnh, nhất là khi so sánh với Thái Lan. Cứ vùng lên đá tấn công thì phần thua thiệt chắc chắn nhiều hơn. Theo em, đá thực dụng kiểu Jose Mourinho mới là phương án giúp U23 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 28.”

Hôm nay 29/5, gia đình chị gái tổ chức sinh nhật cho cháu. Nhưng vì mê U23 Việt Nam, Hoàng Quân đã xin phép vắng mặt để đến sân Bishan cổ vũ cho thầy trò HLV Miura trong trận ra quân gặp U23 Brunei.

Nguồn: Lâm Thỏa - VnExpress
Đăng lúc: 0:00 01/01/1970
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]