Cech xứng đáng được đối xử công bằng

Thế là Petr Cech đã rời Chelsea chuyển đến đối thủ lớn Arsenal, sau 11 năm gắn bó. Các fan Chelsea tất nhiên không vui, nhưng không nên vì thế mà đối xử tệ với Cech.

0

Cech đã cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân và nhiệt huyết của mình cho Chelsea

NGHE ĐỌC BÀI VIẾT:
NGƯỜI HÙNG THÀNH KẺ BỊ HẮT HỦI
Cech là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử Chelsea. Có người sẽ cho rằng cầu thủ “cây nhà lá vườn” Peter Bonetti (thi đấu cho Chelsea 729 trận trong 2 giai đoạn kéo dài từ 1959 đến 1979) xứng đáng hơn, nhưng sự thật thì đẳng cấp của Bonetti kém hẳn so với Cech. Đó là chưa kể về mặt thành tích, Bonetti (có cúp FA và cúp C2 châu Âu) cũng kém xa thủ môn 33 tuổi người Czech.

Trong 485 trận chơi cho Chelsea, xét tổng thể Cech đã thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc và rất ổn định trong suốt 11 năm. Khi The Blues chọn Cech là thủ môn số 1 thay vì Carlo Cudicini, Jose Mourinho cũng gây tranh cãi như mùa vừa qua khi ông chọn Thibaut Courtois (22 tuổi) bắt chính thay vì thủ môn được bình chọn là hay nhất mùa giải trước đó ở Premier League, chính là Cech. Nhìn lại lịch sử Ngoại hạng Anh, nhiều người cho rằng Cech cùng với Peter Schmeichel là 2 thủ môn xuất sắc nhất, vượt trên những cái tên khác như David Seaman hay Edwin van der Sar. 

Cech đã góp công cực lớn vào thành công của Chelsea dưới triều đại Roman Abramovich.  Trong 333 lần ra sân ở Premier League, Cech có 168 trận giữ sạch lưới. David James giữ kỷ lục 170 trận giữ sạch lưới ở giải Ngoaị hạng Anh nhưng đã chơi nhiều hơn Cech 238 trận. Hơn nữa, đẳng cấp của James cũng không thể bì với Cech. 

Cech là người hùng mãi mãi của Chelsea, nhưng anh đã bị “hắt hủi” trong mùa vừa qua bởi Mourinho tính đến tương lai của The Blues nên chọn Courtois. Cech tất nhiên không vui nhưng anh không khiến nội bộ Chelsea rối loạn. Cech vẫn giữ phong độ tốt và có những pha cứu thua mang tính quyết định trong những trận thắng sát nút trước Newcastle hay Everton, giúp The Blues vô địch Anh sau 5 năm chờ đợi.


KHÔNG PHẢI KẺ PHẢN BỘI
Một số CĐV Chelsea phẫn nộ vì Cech đến Arsenal thay vì rời nước Anh, nhưng chủ tịch Abramovich có lý khi chấp nhận điều đó. Cech còn cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Anh thích ở London vì gia đình muốn như vậy, hơn nữa các con anh còn nhỏ đã quen với cuộc sống ở London. 

Thay vì chỉ trích, các fan Chelsea nên cảm ơn và cầu chúc may mắn cho Cech, bởi anh xứng đáng với những gì đã cống hiến và cần được đối xử công bằng hơn.   

Thủ môn này đã viết một lá thư dài gửi Chelsea và các fan, với nội dung: “Cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ và giúp tôi suốt hơn 10 năm qua. Tôi từng nghĩ sẽ ở lại Chelsea mãi mãi nhưng cuộc sống không bao giờ như ý. Tôi muốn được bắt chính nhưng nếu ở Chelsea sẽ không được như vậy. Dù vậy tôi vẫn yêu mến các bạn và Chelsea. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có”.

Dấu ân của cech ở Chelsea 
Giành 4 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA, 3 League Cup, 1 cúp Champions League, 1 cúp Europa League trong 11 mùa ở Chelsea. 

Ở mùa đầu tiên tại Premier League, Cech lập kỷ lục 1.025 phút giữ sạch lưới, 21 trận không thủng lưới và The Blues chỉ thủng lưới 15 bàn suốt mùa 2004/05.

Mùa 2006/07, Cech bị chấn thương nặng ở đầu trong trận gặp Reading khiến suýt mất mạng, nhưng sau đó đã trở lại và tiếp tục thi đấu xuất sắc. 

Đuợc chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết Champions League 2011/12 khi Chelsea đánh bại Bayern ngay trên sân của Hùm xám.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]