Chân dung “không ai ngờ” của 4 ông bố nổi tiếng trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

Là những người đàn ông nổi tiếng, nhưng ở “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, 4 ông bố lại gây bất ngờ lớn khi thể hiện những hành động, tâm tư tình cảm rất đời thường mà khán giả chưa bao giờ chứng kiến.

15.5887

Ở tập 2, không chỉ có các con đem đến cho mọi người cảm giác thú vị mà ngay cả các ông bố cũng gây không ít bất ngờ khi đem đến cho khán giả những khám phá mới mẻ về con người mình.

“Bố ơi! Mình đi đâu thế” hé lộ những tính cách ẩn giấu “không ai ngờ” của 4 ông bố nổi tiếng vốn luôn xuất hiện hào nhoáng trước công chúng.

MC Phan Anh – một ông bố nghiêm khắc luôn nỗ lực hết mình

Người đầu tiên khiến mọi người kinh ngạc chính là MC nổi tiếng hào hoa Phan Anh. Trên truyền hình, gương mặt của Phan Anh khiến khán giả nhớ đến một MC với nụ cười dễ mến thường trực trên môi. Thế nhưng, đến với “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, Phan Anh lại thể hiện hình ảnh một ông bố khác hẳn.

Hình ảnh chỉnh chu quen thuộc của MC Phan Anh trên sóng truyền hình.

Người ta nhìn thấy một ông bố Phan Anh dù ít thể hiện nhưng lại rất quan tâm đến con gái từ chi tiết nhỏ nhặt như cố gắng nói chuyện để con bớt nhớ mẹ, đưa mũ của mình cho con gái đội tránh nắng, không đưa ra đòi hỏi con phải đem được đồ ăn gì về...

Phan Anh quan tâm đến con gái từ những chi tiết nhỏ nhặt.

Thế nhưng, người ta cũng nhận ra một ông bố Phan Anh nghiêm khắc và khó tính với con gái hơn hẳn 3 ông bố kia. Phan Anh không cưng nựng bé Bo nhiều, ngược lại, khi thấy con gái rụt rè, nhút nhát, anh thẳng thắn phê bình: “Bố thất vọng về con” và chỉ ra những điều anh không hài lòng.

Khán giả cứ ngỡ Phan Anh sẽ là ông bố cưng chiều con nhất.

Đạo diễn Trần Lực – cố gắng nỗ lực tìm hiểu con trai

Trong khi đó, dù với cách biệt tuổi tác xa nhất nhưng ông bố Trần Lực và Bờm lại có thể chia sẻ được nhiều điều với nhau nhất. Đồng thời, Trần Lực cũng là người bố chăm sóc con nhiều nhất trong đoàn.

Trần Lực luôn cố gắng “thoả mãn” những đòi hỏi của Bờm. Ông bố này cũng không doạ nạt hay bắt ép con phải chấp nhận mà thay vào đó, đạo diễn Trần Lực thường dụ dỗ ngon ngọt hay tìm cách để Bờm ngoan ngoãn nghe lời.

Trần Lực thường đứng ở vị trí người bạn để chia sẻ tâm tư, suy nghĩ của Bờm.

Trần Lực chọn cách dỗ ngọt con thay vì răn đe như những ông bố khác.

Trần Lực có nhiều vụng về nhưng rất nỗ lực để tiến đến trái tim của Bờm.

Ca sĩ Hoàng Bách – Dạy con sự biết chia sẻ và lòng nhân ái

Mặc dù cậu con trai gặt hái được nhiều tình cảm từ khán giả, Hoàng Bách lại không vì thế mà “tự hào” hay yêu chiều con trai nhiều hơn. Hai bố con thân thiết như hai người bạn, nhưng Hoàng Bách cũng không quên dạy con những bài học làm người sâu sắc.

Anh hỏi con có giúp đỡ mọi người không, có chia sẻ với các bạn gái trong khi “đi làm nhiệm vụ” không? Hoàng Bách cũng dạy con biết chia sẻ đồ ăn của mình với mọi người khác cho dù anh nhận ra sự tiếc nuối vô hạn của Tê Giác. Anh đã thể hiện rất tốt vai trò người cha với những bài học quan trọng vào thời điểm thích hợp đồng thời cũng là một người bạn với chính con trai của mình.

Hoàng Bách là ví dụ điển hình cho hình mẫu người cha - người bạn của con.

Minh Khang – ông bố chiều con và “mít ướt” nhất đoàn

Không ai có thể phủ nhận sự hiền lành và chăm sóc con của Minh Khang. Dù có nhiều điều “lần đầu” đến với anh như phải ở trong căn nhà bò chính anh cũng thấy sợ, phải tắm cho lợn với nỗi lòng “tắm cho nó rồi ai tắm cho mình”, Minh Khang vẫn cố gắng giấu đi những hoang mang của mình trước mắt con gái.

Để rồi cuối cùng, trước nụ cười hồn nhiên của con gái cùng quyết định “chuyển nhà” của đoàn, anh đã không giấu được nước mắt. Người xem đều không khỏi cảm động trước nỗ lực của Minh Khang, đồng thời, tình yêu của anh dành cho Suti đã ghi điểm cộng cho cặp bố con trong mắt khán giả.

Đây là cặp bố con tình cảm nhất so với các cặp bố con khác.

Sang tập thứ 2, “cuộc đua” dành sự yêu mến của khán giả của 4 cặp bố con vẫn rất kịch tính. Nếu như ở tập 1, cặp Hoàng Bách – Tê Giác nhận được rất nhiều tình cảm trên mạng xã hội, thì sang đến tập 2, sự tinh nghịch của Bờm đã làm khán giả phát sốt và dành nhiều lời khen ngợi cho cặp bố con này.

Như tìm được sự đồng điệu, thương hiệu OPPO Smartphone rất tự hào đồng hành cùng 4 bố con (dù xuyên suốt hành trình không có sự xuất hiện của thiết bị công nghệ), bởi hình ảnh đôi tay người cha chăm sóc, nâng đỡ và chơi đùa cùng con luôn là hình ảnh đẹp nhất của một mái ấm gia đình.

Hình ảnh đôi tay người cha chăm sóc, nâng đỡ và chơi đùa cùng con luôn là hình ảnh đẹp nhất của một mái ấm gia đình.

Chúng ta hãy cùng chờ xem điều bất ngờ gì sẽ xảy ra trong tập 3 của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ 7 ngày 15/11 trên VTV3 nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]