Chân dung 'Thánh cậu' chữa bách bệnh

31.1864

Các gói thuốc có thành phần giống nhau, nhưng chỉ cần cách cậu hoa chân, múa tay khác nhau thì thuốc sẽ có công dụng khác nhau và thường được chia làm 2 loại: chữa bách bệnh và chữa ung thư.
>

Một chị bán hàng, giữ xe cạnh nhà “Cậu” tự hào khi kể về tài của đứa cháu nhà mình. Chị cũng cho biết, tất cả những người mở quán kinh doanh vàng mã, đồ lễ, giữ xe và ăn uống đều là anh em họ hàng của “Cậu”.

Ông Trịnh Huy Cận, chủ tịch UBND xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết “Thánh cậu” tên thật là Trịnh Văn Phong năm nay 26 tuổi, trú tại xóm 3, xã Xuân Thành.

Mặc dù là anh em họ với Phong nhưng ông chủ tịch xã không giấu giếm về quá khứ của “Cậu”: Phong là con thứ 3 trong gia đình có 9 anh chị em, từ nhỏ đến lớn đều đi học với trình độ bình thường, đến kì thi tốt nghiệp THPT, “Cậu” bị trật vì không lo học hành và bắt đầu hành nghề từ đó.

Dù lượng khách đến nhà “Cậu” rất đông nhưng ông Trịnh Huy Cận vẫn khẳng định: “Tôi tuyệt đối không tin, đặc biệt là công dụng của những thang thuốc chữa ung thư”.

Khách đến khám ít nhiều đều phải bỏ tiền lòng thành vào "hòm công đức" trong nhà 'Cậu' Phong. Ảnh: Trường Long.

Bác sĩ Trần Văn Ất, Trưởng phòng y tế huyện Nghi Xuân cho biết: Vào năm 2008, đoàn kiểm tra của huyện đã đến làm việc với anh Phong và tạm đình chỉ hoạt động bốc thuốc của anh Phong vì không có giấy phép hành nghề.

Về những thang thuốc mà “Cậu” Phong vẫn bốc cho khách, bác sĩ Ất cho biết, "vì thiếu cán bộ chuyên môn về y học cổ truyền nên chúng tôi chưa thẩm định được thành phần và công dụng của chúng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ đình chỉ hoạt động bốc thuốc của anh Phong".

Mặc dù đã có yêu cầu tạm đình chỉ từ năm 2008 nhưng “Cậu” Phong vẫn bốc thuốc bình thường. Chủ tịch xã Trịnh Huy Cận cho rằng “Mỗi lần cán bộ xã xuống kiểm tra, anh Phong đều đưa ra được 'giấy phép hành nghề' nên không thể cấm được”.

“Giấy phép hành nghề” này thực chất là tờ “Giấy chứng nhận trắc nghiệm” của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam cấp ngày 19/8/2009.

Trên tờ giấy này có ghi: “Anh Phong bằng phương pháp năng lượng sinh học kết hợp Phật pháp với điều trị bằng thuốc nam đã chữa khỏi một số bệnh. Anh Phong có khả năng ngoại cảm phù hợp với các lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm, với kết quả trắc nghiệm khả quan. Trung tâm đang tiến hành nghiên cứu khả năng đặc biệt của anh Phong để ứng dụng trong đời sống cộng đồng”. Cùng với tờ giấy này là một số giấy đi đường có ghi tên một số người thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.

Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress.net, ông Đào Vọng Đức, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cho biết, "giấy chứng nhận kết quả trắc nghiệm" trên chỉ là một sự ghi nhận của trung tâm về sự hợp tác của anh Phong, đó hoàn toàn không phải là một tấm giấy thông hành để anh Phong có thể bốc thuốc chữa bệnh.

Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Thị Hồng Nga, ủy viên hội đồng khoa học của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, nói thêm: "chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu khả năng của anh Phong, và mới chỉ có những ghi nhận bước đầu, nhưng đề tài chưa khẳng định bất cứ điều gì cả".

Bằng số tiền thu được của khách, 'Cậu' cho xây một ngôi chùa hoành tráng ngay trong sân nhà với giá trị tiền tỷ. Ảnh: Trường Long.

Thực tế, không ít người tìm đến đây chữa bệnh đã trở về "tay trắng". Một bệnh nhân tên Yến ở Đắc Nông cho biết, chị bị vô sinh, đã uống thuốc của "Cậu" một thời gian dài nhưng vẫn không hề có thai. Mới đây, chị phải chuyển vào Bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn để điều trị tình trạng này.

Một thanh niên 25 tuổi ở huyện Nam Đàn, Nghệ An (xin giấu tên) cho biết, anh bị viêm gan B, đã đến nhà "Cậu" xin rất nhiều thang thuốc nhưng kết quả không thấy cải thiện gì.

Một số bệnh nhân khác bị gút, đau dạ dày... từng uống thuốc của cậu cũng không thấy kết quả. Chỉ đến khi họ đi khám bệnh tại các bệnh viện lớn và dùng những thuốc đặc trị mới thấy lui bệnh.

Về một số trường hợp nói đã được "Cậu" chữa khỏi ung thư, vô sinh, ông chủ tịch xã Trịnh Huy Cận cho rằng, "thực ra có thể do quá trình xạ trị ở bệnh viện lâu dài nên tế bào ung thư tiêu giảm dần, hoặc người bị vô sinh sau quá trình giải tỏa tâm lý nên tự khắc có con thôi".

Bác sĩ Trần Văn Ất - Trưởng phòng y tế huyện Nghi Xuân - cho biết thêm ông không nhận được bất cứ thông báo nào của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người về khả năng đặc biệt của anh Phong và cũng chưa thấy ai báo cáo qua phòng y tế về việc nghiên cứu khả năng của anh Phong.

Xem một thang thuốc được cho là "chữa ung thư" của Trịnh Văn Phong, bác sĩ Dương Bá Ngọc, Phó giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, cảnh báo rằng, trong thang thuốc này có rất nhiều vị không rõ nguồn gốc, một số bị ẩm mốc và mọi người không nên dùng những thứ thuốc lá không rõ nguồn gốc này bởi nếu không cẩn thận, một số loại lá cây có độc tố sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

"Mặt khác hiện nay khoa học cũng chưa có một loại thuốc đặc trị nào để chữa bệnh ung thư chứ nói gì đến thuốc chữa bách bệnh", bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Trong thời kì đầu hành nghề, “Cậu” Phong tá túc trong túp lều tranh. Qua một thời gian bốc thuốc, “Cậu” đã xây dựng một ngôi nhà khang trang và hiện nay đang xây một ngôi chùa mang tên “Nhân thiên tự” ba tầng hoành tráng trong sân nhà mình, mà theo người nhà dự toán hết khoảng 2 - 3 tỷ đồng.

Về ngôi chùa này, một cán bộ Phòng nội vụ (đơn vị quản lí tôn giáo) huyện Nghi Xuân cho biết “ngôi chùa này hoàn toàn không có giấy phép xây dựng”. Ông chủ tịch xã cũng khẳng định không có giấy phép xây dựng nhưng cũng không thể cấm được vì “đất họ thì họ xây thôi”.

"Việc xử lý nhân vật thánh cậu này là vượt quá thẩm quyền của chúng tôi", ông Nguyễn Xuân Hồng, phó chủ tịch xã cho biết.

Trường Long

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]