Chàng trai 18 tuổi mong được chữa bệnh để đi làm nuôi mẹ

Nhìn mẹ khổ sở kiếm tiền chữa bệnh cho mình, Hùng chỉ ao ước có thể khỏi bệnh, đi làm nuôi mẹ, cho mẹ đỡ vất vả.

0

Trong một lần đi thăm người quen tại bệnh viện y học cổ truyền TP HCM, một thành viên của đội tình nguyện “Hội từ thiện lòng lề đường” chợt bắt gặp một hình ảnh đáng thương: Một chàng trai có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng rất buồn, hai tay bị teo, chân bị dị tật và đi lại rất khó khăn.

Chàng trai đó tên là Nguyễn Hùng (18 tuổi) quê ở tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Tuy sinh ra ở thành phố, nhưng nhà em rất nghèo, cha mẹ lao động vất vả để nuôi hai anh em Hùng ăn học. Từ khi lọt lòng mẹ, chân Hùng hơi bị di tật. Do nên cha mẹ em chưa có điều kiện đưa em đi khám bệnh, mãi đến năm học lớp 5, sau một cơn sốt nặng đôi chân em dần dần teo lại khiến cho em đã đi lại khó khăn, lại càng khó khăn hơn.

Nguyễn Hùng đi lại rất khó khăn vì hai chân teo nhỏ

Cha mẹ em chạy vạy, vay tiền đưa em đi khám khắp nơi mà không có tiến triển gì. Đến năm học lớp 9 thì Hùng Phải nghỉ học. Năm 2012, cha Hùng mất đột ngột khiến cho cả gia đình lao đao, mẹ em – cô Hà Thị Mỹ càng vất vả hơn khi là trụ cột gia đình và chăm sóc con bị bệnh. Tháng 7/2013, bệnh của Hùng ngày càng trở nặng, di chứng lên hai cánh tay khiến cho em cầm nắm khó khăn.

Em được đưa đến khám tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền TPHCM. Tại đây, các bác sỹ đã chẩn đoán em bị bệnh teo cơ tủy và viêm đa dây thần kinh – căn bệnh hiểm nghèo mà hiện nay trên thế giới chưa có phương pháp nào chữa khỏi. Không có cách nào khác, Hùng phải nhập viện để điều trị vì nếu để lâu em sẽ có nguy cơ liệt toàn thân.

Để có tiền chữa bệnh cho con, sáng mẹ Hùng bán từng tô bún, chiều lại đi bán bánh xèo tại Quảng Ngãi để kiếm từng đồng gửi vào Sài Gòn chữa bệnh cho Hùng. Ở tuổi 45 nhưng trông cô già hơn rất nhiều vì vất vả ngược xuôi kiếm tiền và lo chữa bệnh cho con. Anh trai Hùng năm nay 20 tuổi, đã tốt nghiệp lớp 12 cũng đã phải bỏ thi Đại học để phụ mẹ và lo chăm sóc cho em trai mình.

Hùng đang được các bác sỹ châm cứu tại viện Y học cổ truyền TPHCM

Thương mẹ và nhớ cha, mỗi khi có ai hỏi đến, Hùng đã khóc mà không nói được câu nào. Giờ đây, ước mơ lớn nhất của Hùng là có một khoản tiền chữa khỏi bệnh, để em có thể đi học hoặc đi làm giúp đỡ mẹ đỡ vất vả hơn.

Ra khỏi bệnh viện mà tôi không khỏi ám ảnh ánh mắt trầm ngâm, khuôn mặt buồn và cảnh đi lại khó khăn của chàng trai Nguyễn Hùng. Rất mong rằng, các bạn gần xa, cộng đồng mạng xã hội có thể chia sẻ và giúp đỡ chàng trai, một mảnh đời bất hạnh này.

 
Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi tới:
Em: Nguyễn Hùng
Hiện đang điều trị bệnh tại phòng điều trị: P.104 Khoa nội vật lý trị liệu, viện y học cổ truyền TPHCM)
– ĐT: 01672275355,
Hoặc Cô: Hà Thị Mỹ - Mẹ em Hùng – ĐT: 01222520031
 


Ảnh: Lê Đức Hùng nhóm Lòng Lề Đường

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]