Chị Thảo đừng tìm cách có con

Tôi chắc chắn là anh ta sẽ yêu con, nhưng yêu mẹ của nó là một chuyện khác. Nếu anh ta biết chuyện chị lừa anh ta có con để giữ chân thì lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, sẽ không còn gì để luyến tiếc chị. Chị thử nghĩ cái cảnh nuôi con một mình còn dễ sợ hơn nữa.

15.6056

From: "KieuMy Le" 
To:
[email protected]>
Sent: Saturday, May 10, 2003 4:41 PM
Subject: Vai y kien voi chi Thao nhan doc bai "Chong toi van si me nguoi yeu cu"

Chị Thảo mến,

Khi đọc bài viết của chị, tôi thông cảm với tình cảnh của chị hiện nay, nhưng nói cho cùng lỗi phần lớn là ở chị đã tạo ra hoàn cảnh này.

1- Chồng chị không có lỗi khi anh ta vẫn còn yêu người cũ. Chị đừng dựa theo nhan sắc bên ngoài để đánh giá tình yêu của một người. Nếu chồng chị cứ gặp người đẹp hơn thì yêu ngay mà quên người cũ thì anh ta không ra gì rồi phải không? Quên mối tình 10 năm không phải là dễ, chỉ tiếc là chị gặp anh ta quá sớm. Tôi nghĩ chồng chị là người có đức tính tốt, khi anh ta nói thẳng với chị trước ngày cưới, anh ta hy vọng sẽ được buông tha chăng? Nếu chị rút ra ngay lúc anh ta tâm sự, đừng ép anh ta cưới, chị cũng sẽ nói rằng chị yêu anh, sẽ đợi tới lúc nào anh quên cô kia thì tôi nghĩ anh vẫn còn kính trọng và có thể vẫn giữ liên lạc với chị. Và biết đâu sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn bây giờ. Cho dù anh ta có không quay về với chị, nhưng anh ta sẽ luôn nghĩ tốt về chị.

2- Tôi nghĩ chị không nên gặp chị Nhi để nói bất cứ chuyện gì bởi vì theo lời của chị thì chị Nhi cũng không phải quyến rũ lôi kéo anh ta trở lại. Chị đã mất lòng kính trọng của chồng thì đừng nên để chị Nhi coi thường nữa.

3- Tôi xin có vài ý kiến về việc chị muốn có con để giữ chồng. Chị thử nghĩ nếu có con thì anh ta sẽ yêu chị ngay lập tức sao? Tôi chắc chắn là anh ta sẽ yêu con, nhưng yêu mẹ của nó là một chuyện khác. Nếu anh ta biết chuyện chị lừa anh ta có con để giữ chân thì lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, anh ta không còn gì để luyến tiếc chị. Chị thử nghĩ cái cảnh nuôi con một mình còn dễ sợ hơn nữa.

4- Cuối cùng, tôi có một lời chân thành là chị nên cho anh ta một cơ hội để nhìn lại cuộc tình cũ và cuộc hôn nhân của anh. Nếu chị vẫn còn yêu anh chị có thể không ly dị ngay, nên ly thân để hai bên có thời gian riêng biệt. Cũng có thể là anh sẽ quay lại với người cũ, anh ta sẽ thấy tình hết đẹp giống như tôi nghe trong một bài hát ở đâu đó "nếu mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau". Có thể là chị sẽ phải chờ anh 3 hoặc 5 năm (tôi nghĩ 22 tuổi là quá trẻ). Tới lúc đó nếu anh vẫn không quay về, tôi nghĩ chị đã quên anh rồi, bởi vì tình yêu một chiều thì cũng khó là một mối tình sâu đậm cho mình sống chết với nó.

Thân ái,

Kieu My


Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]