Nghỉ dưỡng gần nhà

Nhân dịp tham dự lễ cảm ơn khách hàng của khách sạn Sài Gòn (quận 1), chị Thanh Phương, nhân viên văn phòng ở quận Tân Bình quyết định dịp lễ 30.4 sắp tới cả nhà bốn người của chị sẽ nghỉ dưỡng tại đây.
Chị Phương cho biết, năm ngoái chị chọn một khách sạn ở Bình Dương, năm nay chọn khách sạn tại trung tâm thành phố để tận hưởng cảm giác làm khách du lịch tại “quê nhà”. 
Theo chị, không như các nơi khác, đa số các dịch vụ ở Sài Gòn không tăng giá dịp lễ, chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo trong những ngày lễ
Nên nếu muốn đi du lịch xa sẽ chọn những ngày thường hay mùa thấp điểm để hưởng chất lượng dịch vụ tốt mà giá không cao. “Ra khách sạn ở không phải chịu nắng nôi, không mất thời gian ngồi xe đường sá xa xôi, lại được phục vụ chu đáo. 
Quan trọng là được nghỉ ngơi thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sức khoẻ làm việc sau lễ, nếu xảy ra việc đột xuất cũng có thể về nhà liền”, chị Phương hào hứng chia sẻ kế hoạch chơi lễ của mình. Không riêng gì chị Phương, nhân dịp lễ một số gia đình thường chọn các khách sạn ở trung tâm hoặc vùng ven thành phố nghỉ vài ngày để tận hưởng cảm giác “lạ” mà không quá tốn kém. 
Ở các khách sạn thường có hồ bơi, sân quần vợt, khu gym, spa, karaoke, massage… để khách thoải mái tận hưởng và thư giãn. Đồng thời, đa số nhà hàng tại các khách sạn thường tổ chức các chương trình ẩm thực đặc biệt, khuyến mãi nhân dịp lễ.

Do cách Bình Dương không xa, gia đình chị Ngọc Trinh ở quận 12 thường chọn các khu du lịch, resort ở khu vực Bình Dương để nghỉ vài ngày, rồi đi thăm vườn trái cây, câu cá, ngồi canô tham quan thành phố, hát karaoke… Chị cho biết: “Tui là dân Sài Gòn chính gốc nên không có quê để về như mọi người. Đi chơi như vậy vừa như được về quê vừa như đi nghỉ dưỡng”.

Đi về trong ngày

Lễ 30.4 năm nay được nghỉ năm ngày, chị Minh Trang, giáo viên ở quận 11 chỉ lên lịch cho gia đình chơi lễ trong ngày nhưng ở… năm địa điểm. 
Cũng nhân dịp mẹ chồng ở Đồng Tháp lên chơi, muốn thăm thú thành phố cho biết nên chị Trang lên kế hoạch khác với mọi năm. Theo kế hoạch của chị, ngày thứ nhất chị sẽ mời mẹ chồng đến nhà mẹ ruột chơi, rồi tổ chức nấu nướng. 
Ngày thứ hai cả nhà dẫn nhau đi công viên nước Đầm Sen cho mát, mọi người được bơi lội thoải mái khỏi phải ra biển chi cho xa. Ngày thứ ba đi viếng chùa, rồi ngày thứ tư, thứ năm… đều chị lên kế hoạch hết sức phấn khởi nhưng chỉ đi về trong ngày. “Người lớn tuổi đâu đủ sức khoẻ đi xa, đi nhiều”, chị Trang chu đáo tính toán.
Một số gia đình khác thì chọn các nhà hàng sân vườn, có karaoke, hồ bơi, câu cá, câu tôm… để các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia chung. Hoặc một số gia đình có người lớn tuổi thường chọn chùa có kiến trúc đẹp ở vùng ven thành phố để đi viếng thay cho ngày thường không có thời gian.
Ấn tượng hơn là một số gia đình lại chọn bảo tàng, khu di tích lịch sử… là nơi tham quan dịp lễ như gia đình anh Bảo Quang, giám đốc công ty bất động sản ở quận 10. Anh chia sẻ: “Đi để trân trọng công ơn của ông cha ngày trước và cũng để mấy đứa nhỏ mhà tôi hiểu được giá trị thiêng liêng của những ngày lễ”.

bài và ảnh Minh Cúc - TGTT