Chồng càng nóng tính và càng khó chịu, em nên làm gì?

Các anh chị ở thư mục Hạnh Phúc Gia Đình thân mến! Nhân ngày 20.10 em chúc toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam ngày càng hạnh phúc hơn. Sau đây em xin kể với HPGĐ về tâm sự buồn của cuộc sống vợ chồng em mà không biết thổ lộ cùng ai.

15.5878

Chồng em ngày càng nóng tính và càng khó chịu

Hiện tại em đang học ở nước ngoài theo một chương trình học bổng nhưng trong tháng 4 vừa rồi em đã về nghỉ hè và lấy chồng. Cả em và chồng em đều không muốn xa nhau, hơn nữa chồng em cũng muốn tìm kiếm cơ hội phát triển ở nước ngoài nên đã quyết định nghỉ việc ở nhà để đi cùng em. Chúng em đã ở bên nước ngoài được 6 tháng, nhưng trong thời gian này thì chồng em vẫn chưa xin được việc, nguyên nhân là do tiếng Anh chưa được tốt và vẫn phải học thêm. Toàn bộ chi phí ăn ở bên này thì đều dựa vào tiền học bổng của em, nhưng không phải là quá khó khăn vì tiền học bổng cũng đủ chi tiêu. Bình thường thì chồng em cũng dễ chịu, chăm chỉ cơm nước cho em (vì bây giờ anh ấy chỉ ở nhà học tiếng Anh, còn em bận lên trường). Tuy nhiên vì ở nước ngoài cũng lâu rồi, chưa xin được việc, bạn bè lại ít, anh ấy tỏ ra nhạy cảm và đôi khi chán nản và cáu gắt. Cứ mỗi khi hai vợ chồng bàn, hay nói chuyện gì, là chồng em hay nổi nóng và quát em, xưng “mày”, “tao” với em. Bảo em láo, chồng nói một câu, vợ nói một câu, rồi trừng mắt lên với em. Những lúc như vậy em sợ, và cũng không muốn to chuyện nên em đều lặng im. Nhưng càng ngày anh càng nóng tính, và chửi vợ càng nhiều. Lần gần đây nhất khi anh chửi “mày”,” tao” với em nhiều quá, em tức quá nói lại anh ấy, thế là bị anh tát cho một cái xưng húp một bên mắt, không mở được trong vòng một tuần. Rồi hôm nay, 20.10, ngày phụ nữ Việt Nam và ngày mai, 21.10, là ngày sinh nhật của em, mà sáng ngày ra chồng em đã nóng tính với em rồi đập bàn, làm bàn ghế đổ lung tung, và đồ ăn vãi tung ra nhà. Lúc đó, em chỉ biết buồn và đi vào phòng trong khóc một mình thôi. Chị ơi, bây giờ em cảm thấy chán và lo lắng rằng nếu anh cứ càng ngày càng nóng tính và càng khó chịu, thì liệu cuộc sống rồi đây sẽ ra sao? Vì bây giờ mới chỉ là vợ chồng son và cuộc sống thì cũng chưa có gì phải lo lắm, ngoài công việc của anh ấy thôi.

Những chuyện buồn của vợ chồng, em không nói với bất kỳ một ai, kể cả bạn bè thân và bố mẹ hai bên, vì em không muốn bố mẹ phải lo lắng. Nhưng nhiều lúc em không biết nên làm thế nào, mong HPGĐ cho em xin lời góp ý ạ! Em cảm ơn!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]