Chủ động...để xóa khoảng cách

Giận quá mất khôn - một người vợ ghen không đúng cách sẽ không thể nào sửa đổi được chồng, trái lại còn làm cho cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt hơn.

15.578

-

TIN BÀI KHÁC






Chị gả về nhà anh khi vừa mới đôi mươi, anh đã 35 tuổi. Anh là con trai trong một gia đình kinh doanh có một cơ nghiệp đồ sộ, cha mẹ cưng chiều anh hết mực. Chị mang một vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết, tính lại hiền lành. Anh vốn là người đào hoa nhưng tình cảm mà anh dành cho chị lại rất mặn nồng. Anh đẹp trai, phong độ, cao sang, mặc dù đã có gia đình, anh vẫn khiến nhiều người thầm mong trộm nhớ.

Hằng ngày, công việc của anh phải gặp rất nhiều phụ nữ. Chị không bao giờ “sở hữu” anh cho riêng mình hay quản lý chặt chẽ về mọi mặt của anh. Thay vào đó, chị rất tôn trọng những khoảng riêng tư tối thiểu của anh. Lạt mềm buộc chặt. Chị nghĩ: “Mình càng kìm kẹp, quản lý gắt sẽ càng làm cho anh thêm giấu giếm, lừa dối mình”. Cách thông minh nhất để bảo vệ sự tinh khiết của tình yêu và hạnh phúc là hãy ghen đúng mức, đúng hoàn cảnh.

Ghen tuông là yếu tố không thể thiếu trong quá trình hình thành nên tình yêu và hạnh phúc, là gia vị cho cuộc sống thêm phần đậm đà hơn. Loại gia vị này rất khó để nêm nếm mà không phải bất cứ một đầu bếp tài ba nào cũng vượt đến mức chuẩn.

(ảnh minh họa)

Cái ghen của một người khôn ngoan sẽ làm cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn. Còn đối với người dại dột thì có thể phá vỡ những giây phút thiêng liêng nhất mà cả một chặng đường dày công tìm kiếm. Khi chị bắt gặp chồng mình đang ngồi với cô gái khác trong quán ăn, chị nhẹ nhàng đến bên, khoác cho anh chiếc áo và nói khẽ với cô gái. Lần sau, em có hẹn với anh ấy thì nhớ nhắc anh ấy mặc thêm áo ấm cho đỡ lạnh nhé. Rồi chị bước đi, nước mắt chị rơi trong lặng lẽ.

Cách cư xử của chị không những rất có kinh nghiệm cho việc giữ gìn tổ ấm, chắc chắn không nói ra nhưng đó còn là niềm tự hào của một người chồng đào hoa. Có yêu mới ghen, chứ không yêu thì ghen làm gì. Khi yêu cần phải có lý trí, nhưng trước hết đó là câu chuyện của trái tim. Mà trái tim thì rất lạ, nó hành động theo bản năng, thổn thức, băn khoăn mà đôi khi còn làm đủ trò khiến cho mình không còn là chính mình nữa. Nhiều lần, có người con gái lạ chở anh về. Chị buồn lắm. Yêu là chết trong lòng một ít, thay vì chịu đựng nỗi đau một mình, thay vì để cảm giác ghen tuông gặm nhấm và đày đọa mình héo mòn, chị không muốn ghen tuông vì nó sẽ làm chị nhỏ nhoi trong trái tim của mọi người, chị trở nên yếu mềm hơn trước con mắt của tình địch. Chị ra mở cửa, ôm nhẹ và âu yếm anh rồi cầm tay anh vào nhà. Chuẩn bị bữa cơm ấm áp bên những ngọn nến lung linh.

Giận quá mất khôn - một người vợ ghen không đúng cách sẽ không thể nào sửa đổi được chồng, trái lại còn làm cho cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt hơn. Chị khéo léo, cố gắng không tỏ thái độ, cảm xúc của mình ra bên ngoài. Mặc dù, ngọn lửa ghen đang cháy rực trong lòng chị. Có lần anh hẹn chị đi ăn tối, anh để chị ngồi chờ mãi trong khi anh đi ăn với một nữ khách hàng. Chị bực lắm, chị ra công viên ngồi, rồi nảy ra ý tưởng, chị chụp những bức hình với vẻ mặt kinh khủng nhất. Chị viết tên anh sau bức hình và đến nhà hàng đưa cho người lễ tân ở quầy hướng dẫn, dặn rằng: “Nếu chị nhìn thấy một người đàn ông cao to với vẻ mặt âu lo như là đang tìm một ai đó thì vui lòng đưa cho anh ấy những bức ảnh này nhé!”

Chị trở về nhà nhưng rất hài lòng vì nghĩ chị đã dạy cho anh một bài học rất thích đáng. Khi anh nhận được những bức hình đó anh đã thấy hối hận và cất giữ nó một cách cẩn thận. Chị học cách xây dựng lòng tự trọng cho chính mình, làm những việc để mình có thể hài lòng về bản thân mình. Mỗi tối chị thường chủ động gần gũi anh, để xóa đi những khoảng cách vô hình mà áp lực cuộc sống đã tạo nên. Chị thả lỏng tâm hồn, lấy lại sự cân bằng, thoải mái và nói những chuyện tích cực với anh. Trước khi anh đi công tác, chị thường nói cho anh những vấn đề làm chị thấy bất an, chị thừa nhận chị đã ghen tuông và rất dễ tổn thương.

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Đối với anh, chị luôn là số một và không ai bằng được vợ mình. Giờ đây, anh ít ăn cơm ở ngoài hơn, tế nhị và biết cách giữ khoảng cách trong các mối quan hệ hơn trước. Và từ nay trong căn nhà nhỏ ấm cúng của chị những giọt nước mắt sẽ chẳng bao giờ phải rơi nữa!

Nguyễn Thị Hiền

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”
 
 Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.
 
 Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: [email protected]. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”
 
 Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.
 
 Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.
 
 Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.
 
 Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]