Chữa bệnh bằng cách đau đâu, sờ đó (!)

Nhức đầu xoa bóp trên đầu; thoái hóa cột sống xoa vuốt ở lưng; đau bao tử, viêm gan xoa bóp ở bụng; tiểu gắt thì “thầy” sờ và xoa vuốt... của quý. Đó là cách chữa bệnh kinh dị của bà Tám Hơn ở Tân Phước, Tiền Giang

15.58

Hơn hai năm qua, bà Lê Thị Hơn (tức Tám Hơn) khoảng hơn 40 tuổi, ngụ thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang đến cư trú tại ấp 4, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang hành nghề chữa bệnh bằng cách thấy bệnh nhân đau ở đâu thì bà sờ nắn, xoa bóp vào chỗ đó rồi gõ gõ, hoặc vuốt nhẹ. Tuy cách trị bệnh không có cơ sở khoa học nhưng không ít người dân các nơi vẫn đổ xô về nhờ bà Hơn chữa bệnh. Có lúc cao điểm “thầy” chữa bệnh tới 200 người/ngày. Mặc dù chính quyền địa phương và các ngành chức năng xã Thạnh Tân và huyện Tân Phước đã nhiều lần yêu cầu bà Hơn không được chữa bệnh nữa nhưng bà không chấp hành.


Bà Lê thị Hơn (x) đang chữa bệnh cho một phụ nữ bị gai cột sống bằng cách xoa bóp sau lưng


"Tôi chữa sẽ hết bệnh ngay!"

Sau nhiều lần bà Tám Hơn bị địa phương nhắc nhở, giáo dục, hiện nay số lượng người bệnh tập trung về đây chữa bệnh trái phép không còn rầm rộ như trước nhưng mỗi ngày vẫn có khoảng 40-50 người, chủ yếu là ngoài tỉnh. Khi chúng tôi đến, tại nhà bà Tám Hơn đã có vài chục người ngồi chờ đến lượt mình khám bệnh. Cách chữa bệnh của bà “thầy” này khá kỳ lạ. Người bệnh đứng xếp hàng đợi, bà đi đến chữa cho từng người. Lúc trước ai đến chữa bệnh đều mang theo chai nước để bà “thầy” làm phép và mang về uống. Thời gian gần đây, mỗi người đến đây đều mua theo một chai dầu để bà làm phép.


Khi “thầy” bước đến, ai chỉ đau đâu thì “thầy” sờ nắn vào đó rồi có trường hợp bà gõ gõ vài ba cái, có trường hợp bà vuốt, xoa ở chỗ đau và đưa cho người bệnh chai dầu đã mở sẵn nút, thế là xong. Có hai người phụ nữ đến chữa bệnh đau bao tửviêm gan, bà Hơn đều xoa vào bụng người bệnh, rồi gõ gõ mấy cái như nhau. Khi “thầy” đến trước mặt một bà cụ  khoảng gần 70 tuổi, bà cụ này cho biết đã đi bệnh viện khám, bác sĩ nói bị gai cột sống. Bà Hơn ấn tay thật mạnh vào những chỗ đau rồi xoa bóp dọc theo sống lưng. Bà Hơn hỏi người bệnh “có thấy dễ chịu không?”. Bà cụ đáp “thấy đỡ đau”. Bà Hơn mạnh miệng: “cứ để tôi chữa hết bệnh, không phải đi bác sĩ nữa”. Khi “thầy” đến  gần, tôi nói là mình bị...  tiểu gắt. Lập tức, bà “thầy” sờ vào vùng gần chỗ “của quý”. Tôi đỏ mặt hoảng hồn, chỉ sợ bà ấn mạnh. “thầy” chưa kịp hỏi, tôi đã khai “đỡ nhiều rồi”. Bà Hơn nói: “chuyện nhỏ, về xức dầu vài ngày sẽ hết, khỏi cần đi bác sĩ”.


Cứ như vậy, trong vòng gần hai  giờ, “thầy” đã trị bệnh cho gần 40 người. Sau khi được “thầy” trị bệnh, chúng tôi hỏi có tiền bạc gì không thì “thầy” không trả lời.


Đã xử phạt, vẫn tái phạm

Dù chính quyền địa phương nhiều lần giải thích, phân tích một cách khoa học nhưng nhiều người vẫn mê muội tin vào “tài” chữa bệnh của bà Tám.


Các cơ quan chức năng từ huyện đến tỉnh cũng vào cuộc để xử lý vụ việc. UBND huyện đã trưng cầu giám định tâm thần bà Hơn để làm cơ sở xử lý. Kết quả giám định cho thấy bà Hơn hoàn toàn tỉnh táo và đủ năng lực hành vi chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Hơn 4 triệu đồng và buộc bà giải tán điểm trị bệnh trái phép.


Tuy nhiên, sau đó bà Hơn không chấp hành quyết định xử phạt mà vẫn tiếp diễn việc trị bệnh phản khoa học. Ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Tân, xác nhận:

“hành vi chữa bệnh trái phép và phản khoa học của bà Hơn đã tồn tại khá lâu. Chúng tôi sẽ kiến nghị UBND huyện có biện pháp cứng rắn hơn với trường hợp vi phạm này”.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]