Chữa bệnh cho bé không dùng kháng sinh

GiadinhNet - Mẹ rất sợ dùng kháng sinh cho con nên mẹ thử cố gắng chăm sóc con kỹ hơn, nếu con không bớt bệnh mẹ sẽ phải nhờ đến bác sĩ.

15.5617
Bé XuKa
 
Xuka của mẹ được 10 tháng tuổi rồi, trộm vía con nhanh nhẹn, nhận biết tốt nên mẹ rất yêu và tự hào về con! Có lẽ đây là tâm lý phổ biến của mọi bà mẹ đấy con ạ, không hẳn con gái mẹ nổi bật đâu nhưng mẹ vẫn rất tự hào về những gì thuộc về con. Xuka ngoan, rất ít khóc nhè và con đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, một tiếng động nhỏ xíu con cũng nghiêng tai nghe ngóng, một chiếc lá chao nghiêng xuống sân cũng làm con nhìn ra, nghe tiếng dép loẹt quẹt con cũng biết hướng người đi tới… Nói như bố vẫn đùa là con thính tai hơn cả Mino nhà mình.
 
Từ khi sinh ra tới giờ, lần này là lần đầu tiên con mới bị sổ mũi, tội nghiệp con cứ sụt sịt suốt. Mẹ không dám than tiếng nào vì mẹ biết con bị lây cảm từ bà nội, nhưng khi tự bà nội nói con bị lây từ bà nội làm mẹ thấy thương cả bà và thương cả con quá. Tội nghiệp bà ốm mà vẫn phải bế cháu, không thì mẹ đi làm làm sao được, mà con cũng theo bà lắm cơ, đeo dính bà như cái đuôi ấy.
 
Mẹ định cho con đi bác sĩ, nhưng mẹ rất sợ bác sĩ cho con kháng sinh, con sẽ còi mất, mà con gái mẹ đã nhỏ xíu rồi. Mẹ thử cố gắng chăm sóc con kỹ hơn một vài hôm, nếu con không bớt sổ mũi mẹ sẽ phải nhờ đến bác sĩ.
 
Hàng ngày, mẹ ngâm chai natri clorid 0,09% vào cốc nước nóng cho ấm lên rồi mẹ nhỏ mũi cho con, bình thường mẹ vẫn nhỏ cho con ngày 1 lần, nhưng hôm nay con ốm mẹ nhỏ liên tục, con ngủ thì thôi, thức dậy là mẹ nhỏ, sau đó mẹ để mũi con chảy ra và lau nhẹ nhàng, với mũi cứng đầu thì mẹ lấy đồ hút mẹ hút cho con dễ thở.

Bên cạnh đó, mẹ rơ lưỡi cho con bằng nước natri clorid 0,09% cho sạch sẽ rồi cho con uống nước tắc chưng với đường phèn. Mẹ tìm hiểu thông tin thấy mọi người nói lá hẹ chứa chất tương tự kháng sinh tự nhiên nên mẹ đun thêm lá hẹ lấy nước cho con uống. Mẹ đọc sách bác sĩ nói Vitamin C là lực sĩ bảo vệ sức khỏe cho con, thế là mẹ lại đều đặn cho con uống ngày 2 lần, sau khi uống sữa buổi sáng khoảng 1 giờ và sau khi ăn bữa xế 1 giờ.
 
Khi con ngủ, mẹ cho con nằm nghiêng, kê cao đầu và xức vào gối ôm của con ít dầu khuynh diệp để con giảm nghẹt mũi. Con có vẻ khó tính, không cho bà và mẹ làm gì con hết, nhỏ mũi cũng khóc, rơ lưỡi không cho, uống thuốc thì ậm ọe, nhưng giờ thì con quen rồi.

Trộm vía sau mấy ngày tích cực hỗ trợ đề kháng cho con, Xuka của mẹ đã chịu ăn chịu chơi trở lại, mũi hết chảy chỉ còn hơi nghẹt chút xíu thôi. Mẹ hi vọng những cách làm của mẹ cùng với việc mẹ cho con tu ti mẹ sẽ là những cách đơn giản nâng cao sức đề kháng cho con trong những năm đầu đời. Hãy hay ăn, chóng lớn, thông minh và ngoan ngoãn nhé con gái của mẹ!
 
Họ tên con: Dương Vũ Xuân Khanh (Xuka)
Sinh ngày: 14/01/2011
Mẹ: Vũ Thị Loan Phương
Địa chỉ: số 63/4K, Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, TPHCM
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]