Chữa bệnh phải đau chứ!

Thế là Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam không còn giữ được mô hình cũ. - Hai Phiếm thở dài não nề.

15.5664

(SKDS) -  Thế là Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam không còn giữ được mô hình cũ. - Hai Phiếm thở dài não nề.

- Chuyện làm ăn thấy cách này không xong thì phải tìm cách khác có hiệu quả hơn chứ. Sau 33 tháng được thí điểm thành lập và hoạt động không hiệu quả thì mô hình gì cũng phải kết thúc, cố mãi sao được...

- Vẫn biết là thế nhưng đời sống người lao động với hàng trăm người liên quan hàng trăm gia đình sẽ ra sao...

- Đến chích cái dằm đầu ngón tay còn đau nữa là việc cắt bỏ một mô hình tồn tại dù là thí điểm suốt gần 3 năm... Nhưng yên tâm đi, việc sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, công việc của 2 tập đoàn trên không để cho những người lao động chân chính bơ vơ không có nơi kiếm cơm lâu dài và ổn định đâu!

- Nói dại, nhỡ ngoài hai tập đoàn trên còn có những tập đoàn, tổng công ty khác cũng bị nhiễm bệnh tương tự thì sao nhỉ!

- Nếu đã là cùng một bệnh thì phải tuân theo phác đồ điều trị chung chứ.

- Nghĩa là sẽ có cắt bỏ, xáo trộn và có thể... mất ổn định?

- Thì bị bệnh trọng lại sợ đủ thứ thì cứ “ổn định” không chữa mà chờ chết thôi.

- Hóa ra đất nước cũng như một cơ thể, phải phát hiện sớm những tồn tại, bất cập để có thuốc và cách cứu chữa kịp thời các loại bệnh...

- Chứ không à? Nhỏ như ghẻ lở hắc lào mà sĩ diện giấu bệnh không chịu đi khám, chữa trị, bôi thuốc thì rắc rối sau đó còn là nghiêm trọng hơn...

Hai Phiếm gật gù:

- Người khỏe thì không sợ chữa bệnh, không sợ cắt bỏ những phần hỏng trên chính cơ thể mình bác nhỉ!

Cả Nghĩ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]