Chùm ảnh: Độc đáo tượng cát trên biển

Cơn mưa lúc rạng sáng 28/7 không ngăn được hơn 70 đội thi trong nước và nước ngoài cùng hàng ngàn khán giả đến thưởng thức cuộc thi xây tượng cát hết sức độc đáo trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.

15.5986

 

Hơn 70 đội thi trong và ngoài nước cùng hàng ngàn khách tham quan đã đến tham dự cuộc thi xây tượng cát trên biển Đà Nẵng sáng 28/7 (Ảnh: HC)

"Đây không chỉ là một cuộc thi mà thực chất là một lễ hội mùa hè sôi động và vô cùng ý nghĩa. Các đội chơi dù là một tổ chức, cơ quan, một gia đình hay một nhóm bạn đều có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ, sảng khoái bên bờ biển. Từ đó xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, củng cố tình đồng đội" - ông Philip Timothy Bossley, Giám đốc điều hành Công ty Silver Sun Event nói.

Có những đội thi toàn là các bạn sinh viên
Và cũng có những đội thi gồm những người lớn tuổi

Quả vậy, tham dự cuộc thi có đủ thành phần, lứa tuổi, từ những người đứng tuổi đến sinh viên, rồi các em thiếu nhi. Có đội thi, theo quy định chỉ được 4, nhưng lực lượng cổ vũ đi theo lên tới cả trăm như của khách sạn Mecure. Có gia đình du khách từ Hà Nội vào chỉ 2 vợ chồng cùng 2 con cũng làm thành một thi. Có đội thi 4 người thì gồm... 4 quốc tịch Úc, Áo, New Zealand và Nam Phi. Cũng có đội thi mà cô vợ người Nhật đứng chỉ huy anh chồng người Pháp cùng người bạn người Việt xây lâu đài!

Có đội thi 4 người mang 4... quốc tịch khác nhau: Úc, Áo, New Zealand và Nam Phi!
Có đội thi cô vợ người Nhật đứng "chỉ đạo" ông chồng người Pháp và anh bạn người Việt xây lâu đài!

Cơn mưa lúc rạng sáng khiến tiết trời mát mẻ hẳn đi nên các đội thi cùng du khách trong và ngoài nước càng thêm hào hứng. Sau 3 giờ đồng hồ, có nhiều tác phẩm ra đời trông vô cùng ngộ nghĩnh, như "Cầu Rồng" với... đầu giống cá trê, còn thân thì như một... con giun mập mạp. Nhiều tượng cát lấy ý tưởng từ các tác phẩm nước ngoài như lâu đài quỷ trong phim "Chúa tể chiếc nhẫn", hay nhân vật Minion trong phim "Despi Cable Me"...

Đặc biệt là có khá nhiều "chân dài" khiến cuộc thi thêm phần hấp dẫn!

Tuy nhiên, cảm hứng chủ đạo cho các đội thi vẫn là những hình tượng Việt Nam như mũi tàu Việt Nam hướng ra biển Đông (đội thi số 30), cầu Trần Thị Lý (khách sạn Mecure), "Nụ cười của cha con ngư dân trước biển" (Quỹ điêu khắc Đà Nẵng), "Thần biển suy tư" (sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng), "Mẹ Việt Nam anh hùng"... Và đặc biệt là "tô phở bò viên" với hình tượng một chú bò mang ngôi sao 5 cánh, vòng hai chân ôm lấy... chiếc tô trong đó có những sợi phở, những viên chả bò và cả những cọng hành!

Các em thiếu nhi chăm chú xem các anh chị xây tượng cát...
Rồi cũng tập làm theo!

Theo ông Philip Timothy Bossley, thi xây dựng tượng cát (Sancastle) là hoạt động hoạt tập thể độc đáo phổ biến tại rất nhiều bãi biển trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở những "lâu đài cát”mà người tham gia có thể thoả sức sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật bằng cát khác nhau. Người chơi ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề đều có thể tham gia và chắc chắn sẽ yêu thích hoạt động này.

Du khách trong và ngoài nước háo hức theo dõi cuộc thi
Và chụp hình lưu niệm với các tác phẩm

Ông Philip Timothy Bossley cho rằng, bãi biển Mỹ Khê là sự lựa chọn hoàn hảo để tổ chức cuộc thi xây tượng cát bởi cảnh quan tuyệt vời, bãi biển dài, cát mịn và có độ kết dính, thời tiết ôn hoà, trong lành, con người vui tươi, thân thiên. Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành "TP đáng sống" bên cạnh các di sản văn hóa thế giới như Mỹ Sơn, Hội An, Huế... và đang ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nưóc.

Đắp cát biển lên cao
Rồi bắt đầu... tỉa tót
Chăm chú làm đến... thè cả lưỡi!
Tạo ra những ngọn sóng...
Kẻ môi...
"điểm nhãn" cho các tác phẩm
Xem đã giống "hình mẫu" chưa nào?
Họ đang làm cái gì vậy?
Thì ra là cầu Trần Thị Lý với hệ dây cáp 3 mặt phẳng hẳn hoi
Còn đây là cái gì mà... đầu giống cá trê, thân lại giống một con giun mập mạp thế?
Hoá ra là... cầu Rồng ư?
Cô ấy đang tìm cái gì trong... lâu đài thế nhỉ?
Còn cô này đang làm cái gì không thể hiểu nổi nữa!

"Mục tiêu của chúng tôi là đưa cuộc thi này trở thành một trong các hoạt động hè mang tầm vóc quốc gia, 2 - 3 năm tới sẽ thu hút 20.000 - 30.000 người tham quan. Không chỉ mong muốn biến cuộc thi thành sự kiện được người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước đón đợi mà chúng tôi còn có tham vọng tạo thêm một nét mới cho văn hóa biển Việt Nam, góp một phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung" - ông Philip Timothy Bossley nói.

Dừng tay ngắm tượng "Mẹ Việt Nam anh hùng" đã cơ bản hoàn thành
Mỹ nhân ngư trên bãi biển Đà Nẵng
Các sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tạo dáng cùng tác phẩm "Thần biển suy tư" mà họ vừa hoàn thành
Nụ cười của cha con ngư dân!
Lâu đài quỷ trong phim "Chúa tể chiếc nhẫn"
Kim tự tháp với hình tượng nhân sư
Vui mừng vì hoàn thành tác phẩm trước thời hạn
Cho thêm vài cọng hành...
Thế là có một "tô phở bò viên" đặc sắc của Việt Nam!
Mũi tàu Việt Nam hướng ra biển Đông
Các bé cũng có tác phẩm của riêng mình đấy nhé!

HẢI CHÂU

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]