Chung kết sẽ cứu cả Copa America?

Đội bóng ghi bàn nhiều nhất Copa America sẽ đối đầu đội bóng vừa dội cơn mưa gôn 6 bàn vào lưới Paraguay tại bán kết. Đấy là cơ sở để người hâm mộ hy vọng vào một trận chung kết mãn nhãn, đậm chất chuyên môn để cứu rỗi cho cả một giải đấu buồn tẻ và bạo lực.

15.5809

Cặp đấu chung kết trong mơ Argentina - Chile


CHUNG KẾT TRONG MƠ
Cặp đấu Argentina - Chile có đủ mọi yếu tố của một trận chung kết trong mơ. Argentina có dàn ngôi sao thượng thặng, được lĩnh xướng bởi một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Chỉ cần nhìn những người trên ghế dự bị của họ - Gonzalo Higuain, Carlos Tevez và Ezequiel Lavezzi - là đủ biết Argentina thừa mứa tài năng đến mức nào.

Chile là đội chủ nhà. Trận chung kết, vì thế, không cần phải nói sẽ vô cùng hào hứng. Một bên hướng đến chức vô địch đầu tiên sau 22 năm chờ đợi có Messi đang hướng đến danh hiệu đầu tiên trong màu áo ĐTQG sau khi đã giành vô số những danh hiệu cao quý cùng Barcelona. Một bên đang sở hữu thế hệ vàng, hướng đến chức vô địch Copa đầu tiên trong lịch sử.


Đấy là một câu chuyện đẹp cho trận chung kết, một trận đấu được kỳ vọng là sẽ cứu rỗi cho một Copa buồn tẻ và bạo lực. Nói vậy là tất cả những gì chúng ta chờ đợi - những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng ngẫu hứng, những ngày hội tấn công - đều không hề tồn tại.

Chile vẫn duy trì lối đá tấn công vì đó là con đường duy nhất để họ tiến lên. Từ khi HLV Marcelo Bielsa vạch ra cho Chile một con đường, những người kế nhiệm Claudio Borghi và Jorge Sampaoli đều không rời xa tôn chỉ ấy. Những con người hiện tại cũng không cho phép Chile chọn một lối đá khác.

CỨU RỖI MỘT GIẢI ĐẤU
Thế nhưng các đội bóng còn lại đều thận trọng đến mức nhàm chán. Brazil, Colombia, Uruguay thực dụng và đến cả Argentina cũng đá hết sức thận trọng trước khi bùng nổ ở bán kết. Quá ít cảm xúc, nhưng lại quá nhiều bạo lực. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp mà Colombia tạo dựng ở World Cup bị chính họ xô đổ khi biến trận đấu với Argentina ở tứ kết thành võ đài. Lý do duy nhất giúp Colombia rời sân với đủ 11 người là vì trọng tài đã quá hiền và vô tình dung túng cho bạo lực.

Trọng tài cũng là “vấn nạn” của giải đấu năm nay. Họ quá lười rút thẻ cho những pha vào bóng mang tính triệt hạ trong khi lại sốt sắng đáng ngạc nhiên cho những lỗi phản ứng. Chiếc thẻ đỏ của Edinson Cavani (Uruguay) sau khi bị Gonzalo Jara (Paraguay) liên tục dùng tiểu xảo suốt cả trận đấu là ví dụ điển hình.


Nếu không mau chóng lách qua trong tình huống nâng tỷ số lên 4-1 ở bán kết, Lionel Messi có lẽ đã phải rời Copa America 2015 trên cáng sau một pha vào bóng quá ư khủng khiếp của Bruno Valdez (Paraguay). Có vẻ như khi trình độ các đội tại Copa ngày càng xích lại gần nhau, tiểu xảo và bạo lực bỗng trở thành phương tiện yêu thích để vượt qua đối thủ.

Nhưng tất cả những điểm tối ấy sẽ được khỏa lấp phần nào nếu Copa có thể kết thúc với một trận cầu đẹp. Lịch sử mâu thuẫn trong và ngoài sân cỏ khiến trận đấu càng thêm thú vị dù trung vệ Javier Mascherano của Argentina đã nói đây chỉ là bóng đá chứ không phải “chiến tranh”.

Người hâm mộ cũng không hề thích “chiến tranh” bởi họ chỉ thích xem bóng đá, thứ bóng đá đúng nghĩa mà người ta đã rất kỳ vọng trước khi Copa khởi đầu. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]