Chúng ta phải chấp nhận Apple đã thành công

Tôi viết lên ý kiến này cũng chỉ vì những lời lẽ bảo thủ và quá chủ quan mà các anti-iPhone mang vào Blog công nghệ này.

15.5831

Apple đã thành công với chiếc điện thoại duy nhất của mình. Ảnh: Wired.

Chủ đề này sôi nổi thật nhưng đáng lẽ nó đã khép lại nếu như không có những lời lẽ châm biếm thiếu thực tế của các anti-iPhone. Tôi không phải là một fan hay anti-fan Iphone mà chỉ đơn giản là độc giả Số Hóa. Mỗi ngày tôi vào đây để cập nhật thông tin cho mình về công nghệ. Tôi đam mê công nghệ nhưng lại không phải là một chuyên viên IT hay một kỹ sư về máy tính hay đại loại như vậy... Tôi viết lên ý kiến này cũng chỉ vì những lời lẽ bảo thủ và quá chủ quan mà các anti-iPhone mang vào cái Blog công nghệ này.

Đành rằng, Blog dành cho tất cả mọi người nhưng nó nên được viết bằng những người có hiểu biết và nhìn nhận sâu sắc mọi vấn đề chứ không phải đơn giản chỉ viết vì cái thích hay không thích của cá nhân mình. Đọc mà thấy khó chịu lắm!

Nói về iPhone, chắc chắn, ai cũng phải công nhận rằng Apple đã thành công với chiếc điện thoại duy nhất của mình. Vậy bạn đang tranh cãi hay cố gắng lật ngược điều đó để làm gì? Hãy nhìn thực tế những gì mà iPhone có được! Đành rằng, một số fan iPhone đã nói quá lên một chút về chiếc điện thoại này, tuy nhiên, những lời lẽ phủ nhận hay là so sánh quá khập khiễng của một số anti-iPhone thì càng thấy buồn cười hơn. Hãy thật bình tĩnh nhìn lại, các nhà sản xuất mong muốn điều gì ngoài vấn đề kinh doanh và chỗ đứng trên thị trường của họ? Vậy nếu lấy một thống kê để so sánh thì có phải là doanh số của Apple đang dẫn đầu về thị trường điện thoại? Nên Apple sẽ không bận tâm nếu bạn chê bai sản phẩm của họ quá lời như vậy!

Tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn về một chiếc điện thoại nào, tuy nhiên, tôi hiểu được sự hoàn hảo luôn dừng ở một mức giới hạn. Chúng ta không thể yêu cầu quá khắt khe về điều đó mà hãy tự trang bị cho mình những thứ phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Gia đình tôi ngày xưa cũng nghèo lắm nên tôi phải tự vươn lên, đến hôm nay, tuy không thể giàu nhưng gọi là tạm đủ để sống. Những gì tôi có chẳng là gì so với một số độc giả đã kể, nên không phải kể để khoe mà chỉ là một minh chứng. Tôi là quản lý của một công ty nước ngoài nên tôi cần mua một chiếc laptop Dell đủ mạnh để xử lý công việc, một chiếc Asus Eee để tiện di chuyển khi đi du lịch một vài hôm hoặc ra quán café vừa nhâm nhi vừa đọc báo những khi rãnh rỗi. Về điện thoại tôi biết dùng từ khi nó bắt đầu ồ ạt vào thị trường Việt Nam, đầu tay là Nokia 8250 rồi 1100, 7250, 7610, N81… đến hôm nay là Omnia i900 trong túi và chiếc điện thoại Nokia 2300 để trên bàn làm việc phòng khi cần thì dùng đến. Máy ảnh tôi cũng trang bị đến 3 chiếc, không đủ gọi là xịn nhưng mà có lẽ ai đam mê công nghệ cũng thích dành dụm để sưu tập như thế. Một Lumix du lịch, một Sony HX1 và một chuyên nghiệp Nikon D80. Về xem phim nghe nhạc thì tôi chỉ cần một LCD Samsung và một dàn hi-fi compact JVC. Vậy bạn hãy nghĩ xem, liệu có ai sử dụng tất cả chúng cùng một lúc không? Vậy chúng ta phải trang bị để làm gì? Vì sở thích và nhu cầu của mỗi người, mỗi lúc nên đừng so sánh iPhone với các sản phẩm chuyên dụng khác như thế vì chắc chắn iPhone không thể nghe nhạc bằng Walkman, xem phim không bằng LCD, chơi game không như PSP hay chụp hình như Nikon đâu bạn ạ!

Trình độ của tôi về điện thoại cũng chỉ là nữa vời, chẳng đâu đến đâu chứ không dám ba hoa như một số người rằng: “đã vọc nát Symbian rồi Winmo hay Mac OS…”. Với tôi, công nghệ quả là một môn học chưa bao giờ đủ, học để có kinh nghiệm và xử lý khi cần thiết. Bắt đầu bằng cài đặt ứng dụng cho Symbian S40, rồi hack firmware S60 để cài đặt mà không cần phải sign, up rom cho Windows mobile… Đa số những kinh nghiệm đó tôi đều tìm tòi để học và đã thành công. Vậy nên tôi nói trình độ nữa vời là vì chưa kịp khám phá hết hệ điều hành mình đang dùng thì một công nghệ mới xuất hiện, thế là phải dành dụm, phải bán đi để mua một cái mới mà không có thời gian và điều kiện để khám phá hết.

Lần gần đây nhất mà tôi gặp trở ngại chính lại là iPhone, cái điện thoại bà xã tôi đang dùng. Tôi mất hơn 3 ngày để học cách Up firmware mới, Jailbreak và Unlock khi cái điện thoại đó tự nhiên trở chứng. Tôi không giận Apple vì những cái độc quyền mà một số bạn ghét thậm chí họ còn nói là căm thù. Qua những gì phải học để xử lý lỗi của chiếc iPhone đó tôi tự hiểu: Có lẽ cái mà các bạn luôn cho là độc quyền, là ích kỷ đấy chính là yếu tố thành công của Apple trên thương trường hiện tại. Tại sao ư? Chẳng ai có câu trả lời chính xác mà chỉ biết sự thật là như vậy!

Bạn lại trách Apple không thay đổi thiết kế, không đa dạng sản phẩm, giá thành… mà cái đó các nhà sản xuất khác như Nokia, Samsung cũng đã làm đấy thôi, vậy sao không có một chiếc điện thoại nào thành công như iPhone? Đa số những anti-iPhone càng chửi bới om sòm về chiếc điện thoại này thì mỗi ngày qua, sự thành công của nó càng làm cho bạn thấy bực bội thêm mà thôi. Apple độc quyền, Apple không ra gì vậy mà người dùng vẫn tìm đến nó, các nhà mạng vẫn tranh giành quyền phân phối… Theo tôi, đó là cả một thành công quá lớn rồi, bạn có không thích đi nữa thì một mình bạn chẳng thể nào lật ngược sự thật đó được, vậy sao phải bực tức cho mệt thế chứ!?

Vài lời góp vui vào cái chủ đề nóng bỏng này, có gì không phải rất mong được bạn đọc lượng thứ!

Chúc mọi người sức khỏe!

Tha Phuong Khach

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]