Chuyện của người phụ nữ có mái tóc kỳ dị

Chúng tôi ngỡ ngàng trước những gì mình chứng kiến: Mái tóc chị Mậu nằm vắt vẻo như một con trăn đang cuộn tròn trên vai; khi thả xuống, tóc dài quét đất, kết chặt lại với nhau. Mái tóc dài hơn 1,5m và nặng hơn 5kg.

15.5785

Chủ nhân của mái tóc khổng lồ và kỳ dị đó là chị Phùng Thị Mậu ở xóm Chùa, thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. 17 năm nay, đã nhiều lần chị định cắt bỏ mái tóc lạ ấy nhưng không hiểu sao, lần nào cũng vậy, chỉ khi mới có ý nghĩ đó thôi, chị đã đau đầu như búa bổ, như có ai lấy sợi dây thừng xiết chặt vào đầu.

 

Những chuyện lạ lùng...

 

Mặc dù trước khi đi, chúng tôi đã cố hình dung về mái tóc được liệt vào danh sách những chuyện lạ Việt Nam, nhưng quả thật nhìn tận mắt, mọi sự tưởng tượng của chúng tôi còn thua xa thực tế.

 

Sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra vào rạng ngày 15/12/1990 (âm lịch). Chị nhớ rất rõ đó là một đêm trăng sáng vằng vặc. Chẳng hiểu sao đêm đó, chị Mậu ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mái tóc chị rối như tơ vò, càng chải càng khó gỡ, càng giật tóc càng bết lại, từng chiếc răng lược bị tóc cuốn gãy.

 

Chị tìm một chiếc lược khác, nhưng cũng không khá hơn. Rồi chị phát hiện tóc của mình bị dính lại một đoạn nhỏ bằng tay út, dài hai gang tay, mọc từ đỉnh đầu xuống. Chỗ tóc dính, đến ngày hôm sau, thì hoàn toàn không thể gỡ được nữa.

 

Chị Mậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người bà con trong họ đã nói: “Tóc bị kết rồi, đừng chải nữa”. Chị Mậu giật mình nhớ lại ngày trước bà nội chị cũng bị tóc kết, rồi bị dân làng cho là “ngộ”, là điên. Ban ngày, bà tỉnh táo bình thường nhưng cứ đêm đến là lại hát ca, nhảy múa cho đến tận sáng hôm sau. Đến sáng ra thì chẳng nhớ đêm qua mình đã làm gì.

 

Sợ mình cũng mắc bệnh như bà, chị Mậu vội cắt phăng phần tóc dính bết. Ngay đêm hôm ấy, chị thấy trong người khó ở, rồi lăn ra ốm. Nằm liệt giường mấy tuần, tốn kém không biết bao nhiêu tiền thuốc, bệnh tình mới có dấu hiệu thuyên giảm.

 

Quá sợ hãi, chị Mậu làm đủ mọi cách, nhưng mái tóc không thể duỗi thẳng ra được nữa. Qua thời gian, mái tóc càng bết và đanh lại.

 

Sau đó, vợ chồng chị đến nhờ vả một ông thầy bói ở Cẩm Giàng (Hải Dương). Chải tóc chị mãi không được, ông này dùng kéo cắt phăng tóc chị. Đêm đó, chị lại mê man ốm. Kể từ đó, chị không bao giờ dám nghĩ đến chuyện cắt tóc.

 

Rất cần câu trả lời của các nhà khoa học  

 

Bây giờ, mái tóc của chị Mậu như con trăn ngoằn ngoèo trên vai, buộc túm lại thì như một chiếc gùi nhỏ vắt vẻo sau lưng. Mái tóc kỳ dị mọc không đều nhau, chỗ to chỗ nhỏ, màu tóc hung đỏ tựa râu ngô.

 

Trước đây, hồi tóc mới bị kết, lúc tóc mọc dài ra, chị Mậu lúc nào cũng nghe thấy tiếng nổ lách tách như than trong bếp lửa. Tiếng nổ ấy lúc nhỏ, lúc to tuỳ theo sức khoẻ. Theo chị Mậu thì những âm thanh lạ lùng đó phát ra bất cứ lúc nào, không kể ngày hay đêm, mỗi lần thường kéo dài đến cả giờ đồng hồ. Chị Mậu kể, lúc đầu, chị không để ý, không hiểu tiếng kêu đó từ đâu, nhìn kỹ xung quanh, không thấy hiện tượng bất thường nào. Khi phát hiện những âm thanh lạ lùng ấy phát ra từ tóc mình chị đã vô cùng hốt hoảng.

 

Sau gần 20 năm, mái tóc chị đã vượt ngưỡng 1,5m và nặng trên 5kg. Hàng ngày, chị vẫn tự mình gội đầu, không cần sự trợ giúp. Nhưng mỗi lần làm sạch mái tóc là một lần chị phải đánh vật với nó. Chỗ tóc bị kết, chị cho dầu gội vào, vỗ, đập... trong khoảng gần một giờ. Khi nước ngấm vào thì mái tóc nặng lắm, chị phải lấy hết sức ôm lấy, thậm chí nằm gác đầu lên ghế. Gội xong, để sấy khô, không còn cách nào khác, chị phải bật quạt cỡ lớn, rồi cứ ngồi mà tãi đến cả tiếng đồng hồ mới xong.

 
Mỗi lần gội đầu, chị Mậu mất mấy tiếng đồng hồ.

 

Mái tóc kỳ quái không chỉ gây cho chị những phiền toái trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến cả chuyện làm ăn. Trước đây, khi mái tóc bắt đầu kết dính, nhiều người hiếu kỳ đã lũ lượt đến... xem. Khi đã thoả trí tò mò thì người ta lại thấy ghê sợ và muốn tránh xa. Người ta cũng suy diễn ra đủ chuyện quái gở như chị bị ma ám, bị bùa ngải úm trù... Gian hàng xáo của chị vì thế mà ế ẩm, kể cả khách quen cũng không thấy lại mua hàng nữa.

 

Trong dòng họ, ngoài chị và bà nội ra không ai có hiện tượng tóc kết như thế. Tuy nhiên, khác với tóc của chị Mậu, tóc kết của bà chị chỉ bé bằng ngón chân cái và dài đến thắt lưng. Đến năm 83 tuổi thì tự dưng tóc rụng, rồi sau đó bà mất. Có lẽ, đây là một hiện tượng lạ lùng khó giải thích, rất cần các nhà khoa học nghiên cứu và có câu trả lời thoả đáng.

 

Theo Lưu Thị Vân

Gia đình & Xã hội

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]