Chuyến du lịch đặc biệt của bố con "Mình đi đâu thế?"

(Dân Việt) Công trình ý nghĩa mà 4 căp bố con dày công thực hiện đã gần hoàn thành.

15.5771

Trở lại với cuộc hành trình siêu đặc biệt của 4 cặp bố con, sau khi Xuân Bắc đưa ra ý tưởng xây dựng nhà vệ sinh cho trường học vùng núi cao tỉnh Lâm Đồng, công trình ý nghĩa này đã gần được hoàn thành.

 

Trong khi các ông bố đang miệt mài trên chặng đường đi tìm vật liệu xây dựng thì các bạn nhỏ cũng đang làm một việc ý nghĩa không kém. Đó là nhiệm vụ phải thuyết phục bạn Lypan để bạn quay trở lại trường.

Các bạn nhỏ bối rối không biết xử lý thế nào khi gặp tình huống khó khăn này. Những câu hỏi được đưa ra bàn bạc: "Vì Lypan không hiểu tiếng Kinh nên không đi học chăng?".

 

Sau khi đưa ra các phương án như giáo viên sẽ dạy tiếng Kinh, thậm chí có cả sáng kiến lấy bim bim ra để hấp dẫn Lypan tới lớp, cuối cùng bằng khả năng thuyết phục tài ba của Chíp và Suti cùng sở trường dụ dỗ của Bi và Tốt Ti, bạn Lypan cũng đồng ý quay trở lại trường học.

 

Các bố quay cuồng trong mớ hỗn độn toàn gạch, cát, sỏi….. Khi các con quay trở về từ nhà Lypan với niềm vui khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 em nhỏ lao ngay vào phụ giúp bố Xuân Bắc thắp điện cho các chú công nhân làm việc. Bi Béo còn quyết định trao cho bố Xuân Bắc một chiếc huy hiệu "ông bố nói nhiều".

 

Hai thanh niên “nửa cứng nửa mềm” của chương trình phụ giúp các bố bê gạch với niềm vui: "Các con cũng muốn lao động".

 

Hai thiếu nữ dù khá nhát gan vì sợ đứt tay nhưng vẫn chăm chỉ phụ giúp các bố.

 

Sau nửa ngày quay cuồng với cát, sỏi…. các bố vui vẻ trở về nhà.

 

Như một thói quen, bố Minh Khang lao ngay vào bếp và bị chọc quê: "Bác nhìn cái gì mà chả ngon".

 

Ngày đầu tiên của cuộc hành trình đã trôi qua ý nghĩa. Công trình của các bố con cũng dần được hoàn tất với sự góp sức của rất nhiều tấm lòng hảo tâm.

 

Sáng sớm hôm sau, Chíp và Bi béo háo hức chờ Lypan đến trường. 4 bé nhận nhiệm vụ cho buổi sáng là quản lý và dạy học cho các bạn học sinh lớp 2 tại trường tiểu học vùng cao ở Lâm Đồng.

 

Buổi dạy đầu tiên của các thầy cô giáo tí hon diễn ra trôi chảy. Các bé chững chạc và tâm huyết truyền đạt kiến thức lại cho lớp học.

 

Trong khi đó các bố gấp rút hoàn thành công trình nhanh nhất. Những viên gạch được xây chắc chắn với hy vọng các em nhỏ nơi đây sẽ có một nhà vệ sinh sạch sẽ.

 

Trước khi hoàn thành công trình "thế kỷ" đó, 4 cặp bố con đã kịp khánh thành bảng tên mới của trường.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]