Chuyện gắn bó của mẹ, con nghệ sĩ nổi tiếng

Con trai NSƯT Kim Xuân là bờ vai vững chãi cho mẹ nhờ cậy mỗi khi đi diễn. Ca sĩ Đình Trí nghe lời mẹ - NSƯT Lệ Thủy từng chút một trên bước đường sự nghiệp. Các nữ nghệ sĩ nổi tiếng tâm sự về sự gắn bó với con cái.

0

Mẹ con nổi tiếng“khăng khít nhất trong giới nghệ sĩ có thể kể đến NSƯT Kim Xuân. Hàng đêm, tại sân khấu kịch Idecaf, những người xung quanh khu vực đã quen với hình ảnh cậu con trai của nữ nghệ sĩ này chở mẹ đến sân khấu kịch và rước về bằng xe máy.

NSƯT Kim Xuân và con trai - ca sĩ Huy Luân.

Bà Năm bán thuốc lá gần đó cho biết: “Tôi chưa thấy mẹ con nghệ sĩ nào lại khắng khít với nhau như họ. Tôi bán thuốc ở đây gần 3 năm, cứ thấy xe hai mẹ con tới là tôi biết tầm khoảng 19 giờ. Gần 23 giờ, cậu ấy quay lại, ngồi chờ mẹ diễn xong, chở về. Đều đặn đúng giờ như vậy suốt mấy năm nay”.

Nói về đứa con trai duy nhất của mình, NSƯT Kim Xuân rất hãnh diện: “Ngày xưa, ông xã tôi thường là người đưa đón. Bây giờ lớn, Luân đã làm thay bố. Luân chở tôi tới sân khấu kịch, rồi đi hát. Hát xong, Luân lại tới sân khấu kịch chờ đón mẹ về nhà. Tôi rất yên tâm khi ngồi sau lưng con, lúc đó đầu óc rất thanh thản”.

Còn ca sĩ Huy Luân thì chia sẻ: “Ngày xưa còn bé, mẹ cứ đi suốt, nhiều lúc tôi giận mẹ lắm. Bây giờ lớn lên, cũng làm nghệ thuật như mẹ nên càng thương mẹ hơn. Nghệ sĩ mà, giờ giấc thất thường lắm. Tôi muốn chăm sóc mẹ của mình như bố đã làm bấy lâu nay”.

Rất gần gũi với mẹ - NSƯT Lệ Thủy, ca sĩ Đình Trí tâm sự: “Có một người mẹ nổi tiếng tôi cũng có rất nhiều áp lực, nhất là cũng đi theo nghệ thuật như mẹ. Trước khi hát trên các sân khấu, người dẫn chương trình giới thiệu với mọi người tôi là con của mẹ Thủy là áp lực càng lớn hơn. Tôi sợ hát không được tốt, khán giả sẽ thất vọng. Mẹ hay bảo tôi: “Làm nghệ thuật rất khó và gian nan. Mẹ muốn con phải tự đi lên bằng đôi chân của mình, không phải bằng danh tiếng của mẹ”. Tôi nghe lời mẹ, mỗi chương trình, tôi đều dặn MC khi giới thiệu tôi, chỉ nói là “ca sĩ Đình Trí”. Bao nhiêu năm nay, tôi đã cố gắng thật nhiều, hát đủ thể loại nhạc, từ dân ca cho tới nhạc trẻ, thậm chí ca cải lương nữa. Sự thành công của tôi sẽ là niềm vui của cả gia đình, nhất là mẹ…”.

Đình Trí và mẹ - NSƯT Lệ Thủy tại đài truyền hình NBC ở New York (Mỹ).

Với NSƯT Hồng Vân, mặc dù rất bận rộn với việc quản lý sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu Kim Châu mới khai trương, nhưng vẫn không quên chăm sóc cho các con mình, hướng con theo đúng sở trường nghệ thuật.

Hai đứa con Xí Ngầu và Trê Phi đã bắt đầu thể hiện “máu” nghệ thuật của bố mẹ. Nghệ sĩ Hồng Vân cười hãnh diện: “Tôi không ép các con mình theo nghệ thuật nhưng thấy chúng có khiếu thì tôi tạo điều kiện. Ngoài học văn hóa ở trường, những lúc rảnh rỗi, tôi cho các con vào những vai nho nhỏ, xem như là để chúng giải trí sau những giờ học căng thẳng thôi. Sau này mấy đứa nhỏ có cảm thấy nghệ thuật là niềm đam mê muốn theo đuổi thì vợ chồng tôi sẽ quyết định đầu tư sau”.

Bé trai Trê Phi đã cùng mẹ “song hành” trong vở Chuyện vui ngày Tết khi vừa tròn 4 tuổi và mới đây là vai “Tây lai nhí” trong vở . Riêng bé gái Xí Ngầu, năm nay mới lên lớp 9, nhưng có ngoại hình cao ráo như người mẫu, rất xinh đẹp, giới kịch nói vẫn hay gọi đùa: “Lớn tý nữa cho thi hoa hậu thế nào cũng đậu”. Xí Ngầu đã tham gia vào nhiều vai diễn trong các vở Cánh đồng gió, Chuyện chung cư và đang là người mẫu đại diện cho một nhãn hiệu sữa rửa mặt.

 Á hậu Trịnh Kim Chi và con gái.

Á hậu Trịnh Kim Chi cũng có cô con gái “rượu” duy nhất, ở nhà được gọi bằng cái tên trìu mến “bé Ngò”. Hơn 6 tuổi, nhưng bé đã có nhiều nét giống mẹ. Thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trên các bìa báo, bé cũng biết làm dáng để cho bức ảnh sinh động hơn. Trong vở kịch Kỹ nghệ lấy Tây đang rất “hút vé” tại sân khấu kịch Phú Nhuận vừa rồi, khán giả rất ngạc nhiên trước khả năng diễn xuất của bé.

Á hậu Trịnh Kim Chi hạnh phúc nói về con gái của mình: “Tôi đi diễn, đi quay suốt. Ngoài giờ đi học, bé thường ở nhà với bố. Có hôm tôi về nhà rất khuya, hai bố con vẫn thức đợi tôi về. Đi diễn vất vả nhưng nghe được tiếng cười của con, bao nhiêu mệt nhọc của tôi đều tan biến hết. Tôi cứ xoay tròn trong công việc nên những phim đã tham gia, khi phát sóng tôi không có thời gian xem lại. Bé Ngò tuy còn nhỏ nhưng lại là “khán giả” nhí thường xuyên xem những phim tôi đóng và góp ý chính xác nhất…”

Người đẹp Dương Yến Ngọc cũng vừa hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, đến nay đã được hơn 5 tháng tuổi. Chân dài khoe: “Bé rất bụ bẫm, là kết quả tình yêu của vợ chồng tôi. Tôi đặt tên bé là Diệp Khả Doanh, ở nhà tên là Doanh Doanh. Tuy con còn nhỏ, nhưng tôi đã bồng bé ra ngoài chơi và vừa rồi cho bé tập… làm người mẫu để chụp một loạt ảnh cho các báo. Là con gái đầu lòng, hai vợ chồng tôi rất kỳ vọng vào Doanh Doanh. Hy vọng sau này bé lớn lên sẽ xinh đẹp như mẹ và giỏi giang như ba”.

Hai mẹ con người mẫu Dương Yến Ngọc

Còn với nữ ca sĩ Mỹ Lệ, chị đã quyết định tạm xa nghề hát suốt 4 năm trời cũng để chăm sóc hai con nhỏ của mình cho tốt và đã xuất hiện trở lại với khán giả bằng một liveshow “hoành tráng” mang tên My Le Symphony trong tháng 3 này.

Điện thoại cho cô ca sĩ có cá tính mạnh mẽ này, thường hay nghe tiếng trẻ nhỏ xen vào, rất vui nhộn. Mỹ Lệ tâm sự: “Dù là ai đi nữa, nhất là nữ nghệ sĩ, chăm sóc cho mái ấm gia đình, con cái vẫn là việc làm quan trọng nhất. Một mái ấm gia đình hạnh phúc, con ngoan sẽ là “bàn đạp” cho người nghệ sĩ thăng hoa trong nghề nghiệp. Chính vì thế, suốt bốn năm trời vắng bóng các sân khấu ca nhạc, tôi không cho đó là “hy sinh vì gia đình”, mà tôi cảm thấy nhiệm vụ, vai trò của mình phải như thế. Tôi đã có khoảng thời gian thật hạnh phúc dành trọn cho chồng con, tạm xa nghệ thuật”.

Bài và ảnh: Lê Ngọc Dương Cầm

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]