Cisse nhận lời mặc áo đấu mới của Newcastle: Sùng đạo hay đạo đức giả?

(Thethaovanhoa.vn) - Papiss Cisse và Newcastle đã đạt được thỏa thuận về việc tiền đạo này sẽ mặc áo đấu mới mùa tới của CLB, chấm dứt những tranh cãi liên quan tới “giá trị đạo đức” của một cầu thủ theo đạo Hồi.

15.6247



Papiss Cisse với áo đấu có logo của Virgin Money

1. Vào ngày hôm qua, Cisse đã trở lại sân tập của đội bóng, chuẩn bị hội ngộ với đội hình 1 sắp trở về Anh sau chuyến du đấu ở Bồ Đào Nha. Cisse đã tự loại mình khỏi chuyến đi này bởi khúc mắc liên quan đến áo đấu mới của CLB, có in logo của nhà tài trợ mới Wonga, công ty cho vay nóng nổi tiếng xứ sương mù.

Cisse là một cầu thủ theo đạo Hồi mà theo lời răn trong Kinh Koran, các tín đồ không được phép đánh bạc, hưởng lợi từ việc cho vay tiền cũng như nhận tiền nhờ cho vay mà có từ người khác. Bởi thế, nếu Cisse mặc áo đấu có logo của Wonga, chẳng khác nào phản bội lại niềm tin tôn giáo của mình.

Newcastle đã tỏ ra “cảm thông” với quyết định của Cisse còn fan túc cầu theo đạo Hồi trên toàn thế giới tung hô, ca ngợi tiền đạo này. Abu Tayeb, người sáng lập Trung tâm Hồi giáo ở Anh cũng hết lời khen hành động “tẩy chay” áo đấu vì đức tin của Cisse và tuyên bố tiền đạo 28 tuổi là tấm gương cho các tín đồ.

2. Trong thông báo trên trang web của mình, Newcastle cho biết, Cisse đã chấp thuận mặc áo đấu của đội bóng sau “một thời gian bàn bạc”.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu nó chỉ được giải quyết sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy Cisse đang chơi bài tại casino Aspers ở thành phố Newcastle. Đại diện của Aspers cũng xác nhận rằng Cisse là “khách hàng thường xuyên” tại đây.

Ngay lập tức, Cisse từ người hùng trở thành tội đồ trong con mắt các tín đồ Hồi giáo. Thị trưởng thành phố Newcastle, người từng ủng hộ Cisse, cho rằng hành động của anh là không thể chấp nhận được. “Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho những gì mà cậu ta đã làm. Không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác ủng hộ cậu ta đều cảm thấy vậy. Cậu ta đang làm gì, có mặt ở casino, kể cả không chơi bài đi nữa thì một người theo đạo Hồi không nên ở đó”.

Giải thích cho quyết định của Cisse, người đại diện Madou Diene từng nói: “Anh ấy thấy như vậy là vô đạo đức…” nhưng sự thật vừa bị phát hiện cho thấy chính tiền đạo của Newcastle mới là kẻ đạo đức giả.

Thực tế, Cisse từng mặc áo đấu Newcastle mùa trước khi nhà tài trợ là một công ty tài chính khác, Virgin Money. Hai đồng đội khác của anh ở Newcaslte, Cheick Tiote và Moussa Sissoko, đều là người theo đạo Hồi, nhưng đã thông báo họ không có vấn đề gì với chiếc áo đấu mới và cả hai đã có mặt trong đội hình đi du đấu Bồ Đào Nha.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]