>
Anh Lan Morris (49 tuổi, kĩ sư thiết kế, sống tại Grantham, Lincolnshire, Anh) bị mắc
ung thư bạch cầu dạng tủy từ 3/1994, đúng 3 năm sau ngày cưới.
Vợ anh Morris, 37 tuổi kể lại: “Khi đó, các bác sĩ nói rằng, mức độ ung thư tế bào của anh ấy rất cao và anh ấy vẫn còn có thể đứng được đã là một điều phi thường”. Thật may mắn, anh trai của anh Morris lại có tủy tương thích, do đó, ca phẫu thuật thay tủy đã diễn ra thành công.
Tuy nhiên, trước khi
điều trị, bao gồm cả
xạ trị, các bác sĩ khuyên anh Morris gửi
tinh trùng vào ngân hàng tinh trùng để
bảo quản lạnh bởi anh sẽ mất khả năng có con.
Sau khi bình phục vào năm 2002, vợ chồng anh đã quyết định có con nhờ vào tinh trùng đã cất giữ. “Lần đầu tiên thụ tinh trong
ống nghiệm không mang lại kết quả, chúng tôi đã gần như suy sụp hoàn toàn. Lần thứ 2 và thứ 3 cũng có kết quả tương tự và chúng tôi quyết định đến bệnh viện chuyên khoa Care Fertility tại Nottingham để thử lần cuối. Lần này, khi làm xét nghiệm thai và kết quả dương tính, chúng tôi không thể tin vào mắt mình".
"Khi tôi đi
khám thai 6 tuần sau đó và nhìn thấy hình hài một đứa trẻ trong bụng, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc" - chị Morris cho biết.
Tháng 10/2007, đôi vợ chồng này sinh hạ được bé Marriela. Trong nỗ lực cuối cùng và ngoài sức tưởng tượng, năm 2009, lần
thụ tinh tiếp theo cũng đã thành công và bé Herbie ra đời nhờ vào tinh trùng bảo quản lạnh tính đến thời điểm đó là đúng 15 năm.
Kỉ lục trước đây là một ca thụ tinh nhân tạo thành công từ tinh trùng bảo quản lạnh trong suốt 21 năm tại Manchester vào năm 2002.
Theo Bee