Cố mà không mắc bệnh

ANTĐ - Ông làm sao mà sáng sớm đã sấp ngửa, mặt mày căng thẳng thế kia?

15.6023
- Giời ạ, hôm qua trở chứng, người đau nhức không sao chịu nổi, hôm nay phải vào bệnh viện khám xem thế nào.
- Này này, tôi khuyến cáo ông vào đấy chớ để cho bác sĩ dùng máy đo điện tim, điện não, huyết áp… nhé.
- Thầy thuốc chứ đâu phải thầy lang bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc. Họ không dùng máy móc, thiết bị đo lường thì “tài thánh” cũng không thể chẩn đoán, bắt bệnh mà chữa trị.
- Đâu phải tôi xui dại ông. Thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ vừa kiểm tra 331 loại thiết bị y tế thì có tới 99% không được kiểm định. Nhiều địa phương có tới 100% thiết bị phát hiện sai số đấy.
- Chất lượng thiết bị, máy móc để bảo vệ sức khỏe con người mà vớ vẩn như thế lại dùng để khám chữa bệnh thì quả là… chết người thật.
- Chưa đến mức chết ngay đâu, nhưng nó “góp phần” làm hại người bệnh, vì thế chớ nên tin vào máy móc.
- Không tin vào máy móc thì phải tin vào con người. Nhưng vào đến viện, bác sĩ chỉ hỏi qua loa xong là vứt toẹt cho cái giấy đi đo, đi xét nghiệm, chả lẽ cãi lại, bảo tôi không làm đâu à?
- Ờ, nói thế họ dỗi, không thèm khám cho nữa là cái chắc. Thôi, cố mà… không mắc bệnh.
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]