Cò vé ăn nên làm ra nhờ Tết thiếu nhi

Trước tình trạng “hết vé” diễn ra phổ biến tại nhiều điểm vui chơi hấp dẫn trẻ em tại Hà Nội vào dịp Tết thiếu nhi năm nay, nhiều bậc phụ huynh đành phải “cắn răng” mua vé với giá đắt gấp đôi, gấp ba từ các cò vé để các bé xem được các chương trình yêu thích.

14.066

Đoạn đường trước cổng Rạp xiếc Trung Ương sáng 30/5 thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường do có rất nhiều em nhỏ và các bậc phụ huynh tập trung tại đây. Nhiều trường học trong nội thành Hà Nội chọn đây làm nơi bế giảng năm học và đồng thời là nơi cho các em xem chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Sát bên cạnh phòng vé đề biển "Hết vé" thì nhiều người tập trung xung quanh các cò vé. 

Trong khi tại Hà Nội ngày càng có ít điểm vui chơi hấp dẫn được các em nhỏ thì chương trình biểu diễn "Cuộc chiến thành Bát Đa" và "Ngũ hổ 2010" của Rạp xiếc Trung ương được dàn dựng công phu, khá ấn tượng, lại được rất nhiều khán giả nhí thích thú.

Vì vậy, tuy mới bắt đầu bắt đầu mở cửa bán vé nhưng tấm biển “Hết vé” thường xuyên được trưng ngay trước cửa quầy. Một chị nhân viên bán vé cho biết: “Các loại vé ngày hôm nay đều đã bán hết, còn ngày mai và ngày kia (31/5 và 1/6) thì chỉ còn vé tầm 8h và 10h”.

Theo lý giải của nhân viên này, sở dĩ năm nay cháy vé sớm là do đây là chương trình xiếc hấp dẫn, và có nhiều nơi mua vé theo đoàn, đặc biệt là các trường tiểu học, có nơi đặt mua 400 – 500 vé nên lượng vé bán ngày chủ nhật 30/5 đã hết từ cách đây gần 1 tuần.

Mặc dù hết vé, nhưng phòng vé trước cổng luôn tấp nập người ra vào. Nhiều bậc phụ huynh ghé vào hỏi han vài câu rồi quay ra với vẻ thất vọng, trong khi đó nhiều người đành chấp nhận nghỉ làm, mua vé ngày hôm sau vì đã trót hẹn với con.

Chị Nguyễn Thị An, Đống Đa, Hà Nội, thất vọng quay ra: “Mấy hôm nay tôi hỏi mãi mới tìm được chỗ đưa con đi chơi theo ý muốn. Ngày thường chúng tôi phải đi làm nên không đưa các cháu đi được. Nhưng bây giờ hết vé rồi, đành phải đưa cháu đi chỗ khác vậy”.

Trong khi đó, ngay trước phòng bán vé, rất nhiều cò vé lại được dịp “ăn nên làm ra”. Cầm trên tay hàng chục tấm vé, một cò vé chèo kéo khách: “Mua vé không em, mua nhanh không chiều không còn vé bán đâu”.

Theo giá người phụ nữ này đưa ra thì, mỗi chiếc vé buổi tối được chào bán là 150.000 đồng/vé (giá trên vé là 70.000 đồng/vé) và ban ngày đồng hạng là 100.000 đồng/vé (giá trên vé là 40.000 đồng/vé).

Nhiều bé buồn vì không mua được vé. 

Tuy bán với giá khá cao nhưng chỉ 5 phút sau khi nhận đợt vé mới từ một cò khác chuyên đi thu mua vé là người phụ nữ này đã bán hết ngay. Vì vậy, khách hàng muốn mua vé “bao nhiêu cũng có” nhưng phải chờ để gom đủ hàng.

Ngoài việc đã đặt mua trước một lượng vé lớn, nhiều cò còn dùng hình thức mua lại vé từ những bậc phụ huynh có việc bận không thể đưa con đi đúng giờ được với mức giá chênh 10.000 đồng/vé.

Đặt biệt, theo tiết lộ của một cò vé, họ có được lượng vé nhiều và nhanh như vậy là do mua lại những vé “chưa xé” của một đầu mối bên trong Rạp xiếc. Thực hư nguồn cung vé cho các cò này không ai biết chính xác được nhưng sự thực chỉ cần chưa đầy 5 phút, một cò khác đã mang đủ số vé khách cần, dù nhiều người mua tới hàng chục vé.

Tuy giá đắt gấp đôi, gấp ba giá gốc nhưng nhiều bậc phụ huynh vì trót hẹn với con nên đành chấp nhận mua vé với giá cao.

Theo Bee.net

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]