Côn Đảo khác hẳn các điểm du lịch khác, đó là hầu như không có các điểm ăn chơi, ồn ào náo nhiệt. Ai đến đây cũng đều như sống chậm lại.

15.5976

Hôm trước, em ngồi café với người bạn, bỗng nhiên nó hỏi em đã ra Côn Đảo viếng mộ chị Sáu chưa? Đó vừa là nơi thăm quan vừa có ý nghĩa tâm linh lắm! Lúc ấy em mới giật mình là mấy lần định đi nhưng toàn có lý do đột xuất nên phải hoãn. Vậy là em cùng mấy người bạn quyết định đi một chuyến ra Côn Đảo. Cũng thật trùng hợp là chuyến đi đúng dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ nên càng ý nghĩa.

Trước đây, có hãng sếu đầu đỏ Air Mekong bay thẳng luôn từ Nội Bài vào Côn Đảo. Nhưng dạo này chẳng hiểu sao không có nên bọn em phải đi “Sorry Airline” bay vào Sài Gòn rồi từ đó bay tiếp loại cánh quạt ATR 72 ra sân bay Cỏ ống.

Sân bay nội địa Tân Sơn Nhất giờ vừa cũ vừa bẩn.

Buổi trưa, trong lúc chờ transit ở Sài Gòn, mấy thằng em rủ đi làm chút đỉnh. “Nháp” một tí đã hết 60 lon bia 333 nên thằng nào nhìn cũng… rực rỡ.


Nội thất máy bay này nhìn từa tựa… xe bus.

Những hình ảnh đầu tiên của sân bay Cỏ ống, cũng là của Côn Đảo.

Phải nói sân bay này nhỏ nhưng rất đẹp. Xung quanh toàn cỏ may vàng rực, xa xa là màu xanh của rừng.

Chuyến bay này hầu hết mọi người đi đều với mục đích tâm linh. Nhà bác này còn cầu kỳ mang cả hoa trắng từ Hà Nội vào. Còn vàng mã, nón, guốc dép… thì chắc phải nửa máy bay vì ai cũng thấy có.

Khung cảnh lãng mạn, đẹp như mùa thu ở Pháp ấy.

2 phi công này đưa bọn em ra đảo. Lúc sắp hạ cánh máy bay bỗng chao liệng như diều làm ai cũng hoảng. Chắc tại ngoài đảo gió to quả mà đường băng lại ngắn. Hôm sau có trời có mưa, gió to nên có đến 5 chuyến bay ra không hạ được xuống lại phải bay về Sài Gòn.


Sau 45 phút bay vè vè trên biển, bọn em ra đến Côn Đảo.


Côn Đảo là một di tích lịch sử rất nổi tiếng, nhưng đây còn là một địa điểm tâm linh được nhiều người lựa chọn. Côn Đảo khác hẳn các điểm du lịch khác, đó là hầu như không có các điểm ăn chơi, ồn ào náo nhiệt. Người dân bản địa và mọi du khách đến đây ai cũng đều trầm tính và nhường nhịn, không chụp giật bon chen. Ai cũng như sống chậm lại để tự chiêm nghiệm lại cuộc đời. Đó là điều em thích nhất!

(Còn nữa)

Trên đây là chia sẻ của thành viên Avalon_Bg, diễn đàn otofun. OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.

Để xem đầy đủ bài viết, mời độc giả vào link: http://www.otofun.net/threads/552817-vieng-mo-chi-sau

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]