Con trai tôi đã trở thành thiếu nữ như thế nào

(Nuôi con) - (Phunutoday) – Phút giây trải lòng của người mẹ trên hành trình giúp cô con gái tìm được giới tính đích thực của mình.

15.572
(Phunutoday) – Phút giây trải lòng của người mẹ trên hành trình giúp cô con gái tìm được giới tính đích thực của mình.

Khoác tay nhau tươi cười thoải mái chụp ảnh, Hannah Whetton 17 tuổi và mẹ cô ,Carol, thân thiết như bất kỳ cặp mẹ con bình thường nào khác. Họ thường cùng nhau đi shopping vào cuối tuần, chia sẻ những chuyện linh tinh như nấu ăn và trang điểm. Chỉ có một điều đặc biệt duy nhất, vừa mới năm ngoái thôi, Hannah vẫn còn là Arron, một cậu bé 16 tuổi khỏe mạnh, con trai của Carol.
 
Hannah thân thiết cùng mẹ Carol. Ảnh: peacefmonline

Carol, 45 tuổi, chia sẻ: "Mối quan hệ giữa chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày Hannah nói với tôi nó muốn chuyển đổi giới tính.



Nếu nói rằng gia đình tôi đã dễ dàng cùng nhau trải qua chuyện này là tôi đang nói dối, nhưng tôi luôn biết Hannah sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc cho đến khi nó được là một phụ nữ - và tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho cháu.”

Trong bộ áo váy điệu đà hợp mốt, với mái tóc dài gợn sóng, cô bé Hannah 17 tuổi rõ ràng là rất hạnh phúc khi được ăn vận kiểu con gái.

Hannah tâm sự: “ Tôi biết điều này từ khi mới 5 tuổi. Khi đó tôi đang chơi đùa trong bồn tắm với chị gái Stacey của tôi. Tôi nhận thấy có chút khác biệt nhỏ giữa chúng tôi nhưng đồng thời tôi cũng cảm nhận rõ ràng: mình là con gái.

Khi còn nhỏ, tôi thường chơi với búp bê Barbie của Stacey và tôi chưa bao giờ thích bóng đá hay bất cứ thứ gì mà bọn con trai cùng tuổi vẫn thích thú. Càng lớn, tôi càng biết rõ mình không muốn và không thể là một đứa con trai”.

Quá bối rối trước vấn đề của bản thân và lo sợ những phản ứng từ gia đình, Arron đã giữ kín bí mật này trong nhiều năm.

Cô nói thêm: “Những đứa trẻ khác thường nói tôi bị gay Nhưng tôi biết tôi không phải như thế. Tôi luôn cảm thấy giống như một cô gái phải sống trong cơ thể của một cậu bé. Tôi chọ giải pháp nói với lũ bạn rằng tôi là người "vô giới tính" bởi như thế dễ dàng hơn việc giải thích cho chúng hiểu những gì tôi thực sự cảm thấy.

Có nhiều chuyện nhỏ nhặt làm cho việc đến trường học với tôi như là một sự tra tấn, ví dụ như việc thay quần áo sau giờ thể dục và tôi phải thay ở phòng của con trai. Điều này luôn làm tôi thấy khó chịu kinh khủng. Tôi thường giả vờ là đã bỏ quên đồ trong phòng tập để trở lại thay đồ sau khi mọi người đã ra ngoài hết hoặc tôi cứ mặc luôn bộ đồ ướt sũng mồ hôi đó trên người đến tận lúc tan học.”

Hannah đang theo học khoa chăm sóc động vật tại trường cao đẳng nhưng cô lại hy vọng sẽ theo đuổi nghề làm tóc và trang điểm. Cô cho biết: "Khi tôi khoảng 15 tuổi, có thời gian tôi cố gắng mặc đồ thể thao và kẹp hết tóc lên để xem liệu tôi có thể hành động và ăn mặc như một cậu bé mà vẫn sống hạnh phúc được không. Nhưng quả thật tôi không thể xóa bỏ cảm giác đó không phải là mình."

Có một lần, chị gái Stacey cho cậu bé Arron 7 tuổi mặc bộ váy phù dâu. Cậu chạy đến trước mặt mẹ hồ hởi khoe: “Nhìn con này mẹ!”. “Chưa bao giờ tôi thấy thằng bé vui sướng đến thế. Lớn lên một chút, nó luôn tỏ ra cáu kỉnh mỗi lần tôi dẫn nó đi mua sắm quần áo. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do là bởi tôi toàn mua đồ con trai cho nó. Tôi thấy mình thật thiếu nhạy cảm vì đã không nhận ra các dấu hiệu từ sớm.” – Carol kể.
 
Hannah thủa còn là Arron. Ảnh: peacefmonline

Tháng 12 năm 2009, Arron buồn bã đến trước mặt mẹ và khi bà Carol hỏi có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu bé trả lời: “Con nghĩ con muốn được chuyển đổi giới tính”.

Carol kể: “Tôi đã thực sự bị shock. Tôi khóc rất nhiều mấy ngày đầu tiên. Và tôi lo sợ không biết điều gì sẽ đến với thằng bé trong tương lai. Tôi đã trải qua một giai đoạn cực kỳ đau khổ trong cuộc đời. Rồi dần dần tôi bắt đầu chấp nhận sự thật này.”

Hannah nói thêm: “Mẹ nói với tôi rằng tôi còn quá trẻ, rồi tôi sé thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi thì rất buồn vì đã làm bà phải phiền muộn.”

Vài tuần trước khi bước sang tuổi 16, Hannah đến gặp bác sĩ của gia đình, với sự ủng hộ của mẹ, và nói rằng “cháu muốn chuyển đổi giới tình.”

Cô bé bắt đầu ăn mặc kiểu con gái kể từ tháng 2 năm ngoái và từ tháng trước thì bắt đầu tiêm hormone nữ vào cơ thể. Đó mới là những bước đầu tiên để được trở thành phụ nữ hoàn toàn. Cô hi vọng có thể tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính toàn diện trong vài năm tới.

Hannah phấn khởi tiết lộ: “"Thật là tuyệt vời, tôi cảm thấy mình đang ngày càng nữ tính hơn. Bây giờ hông của tôi đã nở rộng và gò má cũng bớt xương xẩu. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phát triển bộ ngực. Bạn phải sống như một phụ nữ một vài năm trước khi họ cho phép bạn phẫu thuật.”
Hồi tháng 11 năm ngoái Arron đã đổi tên thành Hannah.

Toàn bộ những sự kiện này thật sự không hề dễ dàng cho gia đình Whetton. Cô bị gọi là kẻ đồng tính luyến ái và thậm chí các chàng trai ở trường đã chế ra cả một bài hát để chọc ghẹo cô. Carol cho biết thêm: "Gia đình tôi đã phải hứng chịu nhiều thành kiến. Một đứa con trai khác của tôi là Dale, mới 10 tuổi, đã bị những đứa trẻ cùng lớp đánh đập. Chúng ép thằng bé phải nói: "Anh trai tôi là gay ". Bên cạnh đó cũng có nhiều người tỏ ra thông cảm và giúp đỡ chúng tôi."

Khi được hỏi về vấn đề bạn trai, Hannah trả lời: "Tôi  thích các chàng trai nhưng tôi cảm thấy sai trai khi bước vào một mối quan hệ khi mà bản thân vẫn chưa hoàn toàn là phụ nữ. Tôi cũng muốn được kết hôn và có con một ngày nào đó".

Carol cho biết: "Khi bạn đã có một đứa con trai trong 16 năm, thật sự rất khó khăn để chấp nhận rằng nó đang dần dần rời bỏ bạn. Nhưng khi đã mất con trai, tôi lại được thêm một cô con gái tuyệt vời. Con bé là cả thế giới đối với tôi.”

Hannah nói thêm: "Tôi cảm thấy giống như mình đã được tái sinh. Có vẻ như việc trở thành một cô gái đã cứu được mối quan hệ giữa mẹ con tôi."
  • Hương Thu (theo Kate J )




0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]