Công dụng tuyệt vời của nước cam

GiadinhNet-Không bao giờ mẹ có thể quên những ngày ấy, ngày mà mẹ chỉ có thể nhìn con khóc nức nở từ xa đòi bầu sữa và vòng tay của mẹ ...

0
Ngày ấy con gái bé bỏng của mẹ chưa đầy 6 tháng, còn nhớ một buổi sáng thức dậy, nhìn gương soi mà mẹ không tin vào mắt mình, chỉ qua một đêm mà trên người mẹ xuất hiện không biết bao nhiêu mụn nước, căn bệnh thủy đậu quái ác khiến mẹ không thể tiếp xúc vì sợ lây sang con. Chưa bao giờ mẹ có cảm giác bất lực đến thế, lén nhìn con mà mẹ đau đớn đến nghẹn lòng.

Ngày mẹ lành bệnh chưa kịp mừng rỡ vì con không quên mẹ thì cũng là ngày con phát bệnh, vật vã khốn khổ rồi hai mẹ con cũng vượt qua được những ngày ấy. Giờ nhìn những vết sẹo để lại trên người con mẹ lại thắt lòng.

Cũng từ ấy sữa mẹ ít đi, chẳng cai sữa mà con cũng dần chê ti mẹ và bỏ bú hoàn toàn khi mới 7, 8 tháng tuổi. Rồi mẹ thực sự thấy “sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” khi con thường xuyên bị ốm, chưa khỏi sốt thì lại đến một đợt viêm họng, một đợt ho; rồi mỗi lúc mọc răng lại sốt, lại bỏ ăn, rồi lại một đợt hắt hơi sổ mũi cả tháng trời.

Loay hoay hết đổi sữa này, sữa kia nhưng hình như sữa công thức chưa thể cải thiện được tình hình. May mà mẹ kiên quyết không nghe lời bà nội, bà bảo: “Bé không được cho uống nước cam kẻo đi ngoài thì khốn”.
 
Đọc sách báo, lên mạng mẹ biết vitamin C có tác dụng tuyệt vời để nâng cao sức đề kháng trẻ. Mẹ đã thử bổ sung cho con bằng nhiều cách. Những lần đầu con có vẻ chê nước cam mẹ vắt, thử thì thấy đúng là có vị đăng đắng thế nào, có lẽ vắt bằng tay nên tinh dầu ở vỏ cam đã bị lẫn vào thành phẩm. Rút kinh nghiệm mẹ phải gọt lớp vỏ xanh trước khi vắt, kết quả khả quan, con thích ti bình nước cam hơn và trộm vía con cũng không bị đi ngoài!

Từ ấy cứ mỗi ngày một quả cam, thành phẩm là một bình nước cam 150 ml, kỳ diệu thay từ ngày 1/6 đến nay - mẹ nhớ mãi ngày này vì Tết thiếu nhi đầu tiên của con đón trong bệnh viện, sau ngày ấy nửa năm rồi con chưa một lần trái dạ, trộm vía!

Mẹ thầm cảm ơn con và cảm ơn trái cam bé bỏng!
 
Họ tên: Mai Thúy Mai
Ngày sinh: 20/6/1985
Địa chỉ: Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]