'Cứ ăn thịt chó nếu bạn thấy ngon'

0

Có cầu thì mới có cung, những cái tên hiệu cầy tơ Nam Định, thịt chó Nhật Tân… là bằng chứng cho thấy việc ăn thịt chó có sự ảnh hưởng và lan rộng khắp mọi miền đất nước.

Đề tài ăn thịt chó của người Việt lại đang được bàn tán sôi nổi sau khi Liên minh bảo vệ chó châu Á (ACPA) công bố con số 5 triệu con chó bị giết mỗi năm ở Việt Nam. Nếu như không công bố con số này thì dường như việc ăn thịt chó vẫn là vấn đề hết sức bình thường. Vậy đâu là vấn đề câu chuyện ?

Tôi còn nhớ vài năm về trước, một số người Hà Lan đã tẩy chay và tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại Việt Nam vì người Việt ăn thịt chó. Không dừng lại ở đó, họ còn khuyến cáo cho người thân của mình đừng bao giờ du lịch tại Việt Nam và thông tin này cũng được phát trên kênh truyền hình của Hà Lan. Vậy tín đồ ăn thịt chó đã nghĩ gì về vấn đề này?

Nhưng cho đến hôm nay, lượng khách Hà Lan đến du lịch tại nước ta rất nhiều. Điều đó chứng tỏ họ không còn tẩy chay người Việt vì ăn thịt chó nữa và họ đã phần nào hiểu được văn hóa của chúng ta.

Còn ở Thái Lan, có những cộng đồng cho rằng người  ăn thịt chó thì sẽ bị coi là “man di, mọi rợ”. Đó chính là cách để "trừng trị" những người ăn thịt chó, họ bị xem thường, ghét bỏ và xa lánh.

Ngược lại, tại Hàn Quốc, những ai không ăn thịt chó được xem là “bất bình thường”, điều đó đồng nghĩa số con chó bị giết mỗi năm là không ít. Vậy ba nước Hà Lan, Thái Lan và Hàn Quốc cũng có cái nhìn khác nhau về việc ăn thịt chó.

Đơn giản vấn đề ở đây là do văn hóa của từng vùng miền, từng quốc gia, mà đã là văn hóa thì khó lòng thay đổi được, nó hình thành từ rất lâu và giá trị của nó cũng rất lớn nhưng khác nhau theo phạm vi phân bố, lãnh thổ.

Tôi xin đưa ra một ví dụ, ở Ấn Độ, việc giết mổ bò, ăn thịt bò của những người theo đạo Hinđu được xem như một điều cấm kỵ vì con bò trong đạo Hinđu mang tính chất thiêng liêng, có giá trị tâm linh nên được thờ phụng từ hàng thế kỷ nay.

“Với thái độ chống cự lại việc giết mổ bò, đạo Hinđu khiến cho bất kỳ dự án cải thiện việc chăn nuôi bò nào gần như là bất khả thi”. Nói như thế để thấy ở phương Tây, nơi loại thịt bò gần như phổ biến, thì trong mắt của các tín đồ đạo Hinđu là gì? Có bị xem thường và khiến họ khiếp sợ vì số lượng con bò được tiêu thụ mỗi năm hay không?

Quán thịt chó vẫn mọc lên như nấm ở Việt Nam.

Ở nước ta, trừ những tín đồ Phật giáo và một số người kiêng kỵ thì phần lớn đều ăn thịt chó dù là nam hay nữ, lớn bé hay già trẻ... Thực tế, thịt chó được bày bán ở mọi nơi, nhiều quán cầy tơ, thịt chó ra đời và vẫn rất hút khách, thậm chí quán còn được bày bán trước những cổng đền, chùa lớn vào dịp lễ hội như tại hội chùa Hương, chùa Bái Đính…

Rõ ràng một điều, có cầu thì mới có cung. Những cái tên cầy tơ Nam Định, thịt chó Nhật Tân... là bằng chứng cho thấy việc ăn thịt chó có sự ảnh hưởng và lan rộng khắp mọi miền của đất nước, nên đi đâu chúng ta cũng thấy treo những biển hiệu cùng tên như vậy.

Người ta ăn thịt chó trên sự thích thú, thèm thuồng của mình. Sẽ là rất ngon đối với những người thích ăn nhưng là điều kiêng kỵ với người khác. Tại sao người Việt chúng ta lại bận tâm, ảnh hưởng quá nhiều bởi những yếu tố bên ngoài, đặc biệt là phương Tây?

Đó chỉ là rào cản khiến người Việt chúng ta trở nên yếu thế hơn mà thôi. Vì thế hãy sống đúng với bản chất thật trong người mình. Hãy cứ ăn nếu cảm thấy thích và đừng lệ thuộc vào dư luận.

>> Xem thêm:

Lê Hồng Phú

Chia sẻ bài viết của bạn về chuyện ăn thịt chó tại đây.

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]