“Của quý” – những nguy cơ rình rập

Giadinh.net - Trong 9 ca nhập viện vì dương vật bị cắt mà Khoa Ngoại Tiết niệu, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) xử lý, 4 trường hợp bị vợ cắt, 4 bị tình nhân, 1 bị tình địch cắt vì ghen và thù hận.

15.5827

Trong suốt cuộc đời mình, BS Dương Quang Vũ không thể quên được trường hợp một kỹ sư ở TP.HCM. Đẹp trai, phong độ, đồng thời anh cũng... nhiều bồ. Trong một chuyến công tác Đắc Lắc, anh “cả gan” bỏ bê cô bồ ở thành phố. Để rửa hận, ngày anh trở về, cô mời anh đi nhậu, sau đó tiện thể... cắt phăng luôn “của quý” khi đang ôm ấp mặn nồng.

Đáng chú ý là không chỉ có giới trẻ mới là nạn nhân của ghen tuông kiểu “cắt phăng” này, mà cả quý ông xếp vào hàng “U50” cũng không ngoại lệ. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ông Nguyễn Văn Đ, 54 tuổi (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) trong tình trạng “của quý” gần như đứt lìa, vết cắt sát gốc. Theo lời ông Đ, vào cái hôm định mệnh đó, sau khi ông đi nhậu về và ngủ say, bà vợ nổi cơn “xung thiên”, dùng dao Thái Lan... cắt phéng!

Cùng chung số phận với ông Đ, ông N.H.T, 50 tuổi (ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) bị vợ “hành xử” lúc ông đang ngủ tại nhà người quen. Rất may, nhờ hiểu biết, những người thân của ông T đã nhặt “phần đứt lìa” cho vào nước đá bảo quản, rồi nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, trước khi chuyển ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy để được các bác sĩ nối lại. Trước đó nữa, là vụ cặp vợ chồng cùng là cán bộ đã lớn tuổi ở miền Tây. Do quá ghen, bà vợ đã nấu sẵn nước sôi, đợi chồng ngủ, dùng dao... cắt, rồi quẳng luôn phần đứt lìa vào nước sôi, nhằm “diệt tận gốc”, không thể nối lại được nữa.

Công việc ổn định, là kỹ sư của một cơ quan nhà nước, chưa cùng ai bao giờ, oái oăm thay, anh Đinh Xuân T lại say đắm một cô gái đã có chồng. “Mối tình” vụng trộm kéo dài được một thời gian thì chồng cô gái biết chuyện. “Một là cả hai cùng chết. Hai là mang được “cái đó” của thằng đấy về đây”, anh chồng tuyên bố dứt khoát sau khi biết vợ ngoại tình. Hiểu rõ là chồng không nói chơi, cô gái đành phải theo phương án thứ hai. Vẫn những lời tình tứ ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đúng vào lúc cả hai đang ở trên chín tầng mây thì “xoẹt”, “nòng súng” đã lìa ra, cô gái sợ quá không còn bụng dạ thu “chiến lợi phẩm” về báo cáo. Rất may, sau 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã nối lại thành công cho anh.

Cắt... có giải quyết được việc gì ngoài thỏa mãn thù hận ghen tuông? “Đó là một quan niệm sai lầm. Tất cả các hormone và nội tiết tố nam đều là chuyện của tinh hoàn. Ngoài những sang chấn mà tâm lý mà thủ phạm có thể gây ra cho nạn nhân, còn lại khả năng tình dục lẫn duy trì nòi giống vẫn có thể cứu vãn được” - BS Dương Quang Vũ cho biết.

Nguyễn Hồng Phúc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]