Cuộc sống vốn dĩ kỳ diệu là do cách bạn nhìn và lựa chọn mọi thứ

TriThứcSống.com - "Đời người có hai cách để sống: theo cách này, chẳng có điều gì kỳ diệu xảy ra; còn với cách kia, mọi thứ trên đời đều kỳ diệu." - Albert Einstein...

15.6032

Goctraitim.Alotin.vn - "Đời người có hai cách để sống: theo cách này, chẳng có điều gì kỳ diệu xảy ra; còn với cách kia, mọi thứ trên đời đều kỳ diệu." Albert Einstein

Cứ thỉnh thoảng lạc vào một trang quote nào đó, là y rằng lại thấy khổ chủ sưu tầm câu nói này.

Hồi trẻ mình thì quá mê mẩn câu triết lý của Einstein, vì trong lòng luôn âm thầm mơ ước rằng một ngày nào đó không quá xa (muộn nhất cho là độ đầu bảy đuôi chơi vơi), mình với trí tuệ trưởng thành qua năm tháng, sẽ cảm nhận được chút nào đó từ cuộc sống.

Có lẽ lúc ấy mình đã hiểu lầm trầm trọng câu nói của Einstein, đã cho rằng cần chờ đợi, đến khi nào có đủ các điều kiện, mới có thể nhìn thấy sự kỳ diệu của cuộc sống. Với thái độ đó, mình từng ngồi bên lề hoặc tham gia một cách hời hợt vào các sự kiện cuộc đời, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, như thể sợ bỏ lỡ một phép màu sẽ xảy ra, để biến " mọi thứ trên đời thành kỳ diệu".

Có ai như mình không?

Để mình tâm sự vài điều nho nhỏ, rút ra từ chính những trải nghiệm của bản thân.

Ví dụ thế này. Ai cũng biết mây là bắt nguồn từ nước, nước bốc hơi lên mà thành. Vậy thì sáng nay khi bạn đang ngồi nhâm nhi cốc nước của mình, ấy là bạn đang uống cả một đám mây. Kì diệu chưa? Hay bạn ăn kem cũng vậy, cũng có cả một đám mây bông bông xốp xốp trong đó.

Mình đã từng rời Sài Gòn lên Đà Lạt sống. Mình vẫn mơ về một ngôi nhà nhỏ, ở một vùng khí hậu mát mẻ, quanh năm hoa lá, có vườn trồng rau và có một chiếc bàn nhỏ để hàng ngày ngồi viết lách. Đối với mình, điều này chưa bao giờ nghĩ có thể thực hiện được hoặc phải rất lâu khi mọi thứ đã ổn định. Đi du lịch còn được chứ ở hẳn một thời gian thì quả là không tưởng. Thế mà mình cũng làm được trong năm vừa rồi, chỉ với một suy nghĩ đơn giản: Cứ lên xe đi thôi. Mọi việc còn lại sẽ ổn.

Mình cũng dành một thời gian ở Đà Nẵng vì nghe nói đó là thành phố đáng sống nhất ở nước mình. Có ai lại không muốn một kì nghỉ ở một căn nhà ngay sát biển Mỹ Khê, cứ sáng sáng lại chạy ra biển, tha hồ nhảy nhót hò hét? Điều này thực chất lại rất đơn giản nhé. Một phòng cho thuê gần biển tầm hơn 1 triệu/tháng. Bạn hoàn toàn có thể biến điều mình muốn thành sự thật ngay lập tức.

. Tuy thời gian ở Đà Lạt và Đà Nẵng cũng làm gián đoạn một số dự định khác nhưng mình vui vì đã dám thực hiện và vì thế quãng thời gian đó là một điều kỳ diệu.

Cách nhìn cuộc sống có được qua học hỏi từ những người xung quanh bạn. Càng gặp gỡ nhiều người, bạn lại càng tích lũy được những cách nhìn khác nhau để "biến hóa" cuộc sống của bản thân trong tíc tắc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]