Đặc sản... đuổi khách

Cuối tuần này, cơ quan tổ chức đi du lịch Vũng Tàu, mấy bạn trẻ hào hứng chuẩn bị cho các trò chơi ven biển, các anh trung niên chuẩn bị sẵn mấy két bia để lai rai, riêng mấy chị bàn nhau kiếm địa chỉ tin cậy để mua những đặc sản xứ này về làm quà.

15.627

Chị Tư Ù la lên:

- Ừ, mua gì ăn gì cũng nhớ tránh mấy quán chặt chém của Vũng Tàu nhé. Nhớ mấy cái tên quán đó chưa? À, coi chừng nó đổi tên rồi nhân viên nó chèo kéo là các em kéo nhau vào đưa cổ cho nó chém đấy.

- Nói đến Vũng Tàu, người ta nhớ ngay đến vụ mấy cái quán nhỉ. Vậy là “món” này trở thành đặc sản du lịch Vũng Tàu, coi như “thương hiệu du lịch” của xứ này? Chị Năm Ròm tưng tửng.

Anh Sáu Mánh cười ý nhị:

- Thương hiệu kiểu này hổng ham. Chính quyền Vũng Tàu phải làm thật mạnh tay, cho người ta quên đi ba cái thương hiệu ác nhơn này mới đúng. Nhưng mà tui cũng lo...

- Lo gì anh Sáu?

- Lo cho du lịch cả nước. Cả nước này đã có loại đặc sản vào hàng hiếm thế giới. Du khách vào Việt Nam không cần đọc slogan nào là vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp bất tận, họ cũng thấy...

- Nóng ruột quá, nghe đặc sản mà thấy ham - mấy bà chị đồng thanh.

Anh Sáu Mánh thủng thẳng:

- Đặc sản... cò du lịch. Chẳng nơi đâu trên thế giới có đội ngũ cò ở các điểm du lịch đông đúc và dữ dằn như Việt Nam. Ngành du lịch nỗ lực bao nhiêu mà các địa phương làm ngơ thì đặc sản này nở rộ. Khách bị chèo kéo, bị lừa là chuyện thường, nay còn có chuyện hướng dẫn viên không “ăn chịu” với cò còn bị đánh. Đặc sản như vầy là hết chỗ chê...

- Ừ, hết chỗ chê. Cái này là thượng thừa rồi, là đặc sản... đuổi khách một đi không trở lại...

TƯNG TỬNG
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]