Vẫn là những khung hình cũ, các danh hài quen thuộc và đạo diễn Lê Bảo Trung – người chuyên trị thể loại phim này. Vì thế nên Đại náo học đường giống như một món ăn ngon được nấu đi nấu lại hơn là một món mới tạo sự mới lạ cho người dùng. Có chăng, điểm mới của bộ phim là việc các danh hài tuổi cũng đã lớn bất chợt cưa sừng làm nghé trong bộ đồng phục học sinh trẻ con. Thêm một chút dấu ấn của thời đại khi phim xuất hiện một số diễn viên được phát hiện từ mạng internet qua loạt phim hài của nhóm Dam Tv. Có lẽ vì thế nên tiếng cười trong phim tuy cũ những vẫn có chút là lạ cho các khán giả trẻ.

Ý tưởng chính của phim là hình ảnh những tay anh chị giang hồ vì muốn thay đổi cuộc đời nên quyết tâm đi học kiếm con chữ lận lưng. Đề tài này không quá xa lạ với khán giả. Việc đặt những nhân vật là giang hồ vào cuộc sống bình thường đã được điện ảnh các nước khai thác gần như cạn kiệt. Cách đây không lâu, sê-ri phim Vợ tôi là găng-tơ (My wife is a gangster) của Hàn Quốc cũng từng khiến khán giả Việt điên đảo. Gần đây nhất là câu chuyện của anh chàng đại ca muốn làm ca sĩ trong Học Trò Xã Hội Đen (My Paparotti) và bí mật khủng khiếp về cô vợ hiền trong Em đẹp nhất đêm nay (Queen of the night). Phim Mỹ cũng từng khiến khán giả chết mê mệt với bộ phim Mr & Mrs. Smith (Ông bà Smith) qua sự thể hiện của bộ đôi Brad Pitt và Angelina Jolie.

Nhưng trong khi các bộ phim nước ngoài có cách xây dựng kịch bản gây cười chủ yếu từ các tình huống trớ trêu trong cuộc sống cũng như các pha hành động độc đáo thì Đại náo học đường lại trông chờ chủ yếu vào khả năng gây cười của các danh hài. Đây là một điều tuy hay nhưng lại rất dở cho một tác phẩm điện ảnh. Hay vì sẽ tận dụng được thế mạnh của danh hài mà ở đây là Hoài Linh, Hoàng Sơn, Chí Tài và Hiếu Hiền, nhưng chắc chắn sẽ không ổn khi kết cấu phim thiếu chắc chắn. 90 phút của phim giống như những mảnh ghép rời rạc của những màn tung hứng giữa 4 danh hài. Đành rằng khán giả luôn yêu thích các danh hài Việt nhưng việc cứ bắt họ mãi thể hiện một kiểu lặp đi lặp lại như thế này thì cũng đến lúc người xem thấy ngán.

Lâu lắm rồi khán giả mới được dịp trông thấy Hiền Mai trở lại với điện ảnh kể từ khi dòng phim mì ăn liền bị lãng quên. Nhờ có nhân vật cô giáo Thảo mà khán giả cũng bớt nhạt miệng với những kiểu tấu hài quen thuộc của các danh hài kể trên. Thêm một điểm cộng hiếm hoi của phim là màn Hoài Linh, Hoàng Sơn biểu diễn đua và đánh nhau bằng xe đạp khá độc đáo. Cho nên, nếu xem bộ này với tâm lý cười là chính mà không cần nội dung thì nó có thể phần nào đáp ứng được một phần thị hiếu của khán giả. Nhưng nếu để gọi là một tác phẩm điện ảnh có chất lượng đúng nghĩa thì nó chỉ mới dừng lại ở mức độ trung bình.

Đại náo học đường được công chiếu trên toàn quốc kể từ ngày 15.11.2013. Phim do Lê Bảo Trung đạo diễn với sự thể hiện của các diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Hoàng Sơn, Trương Quỳnh Anh, Hiếu Hiền…

Khắc Trung