Dân đào hố chôn gia súc mắc bệnh lấy thịt bán

Gia súc mắc bệnh đã được đào hố chôn, nhưng người dân vẫn lấy về ăn thịt là một thực tế đã xảy ra không chỉ một lần tại Bạc Liêu. Một lần nữa, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trước nạn dịch gia súc, gia cầm hoành hành lại được nhắc đến.

0

Khi phát hiện heo có dấu hiệu bị bệnh, gia đình chị Phạm Mỹ Dung, ấp 5, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) vội báo với chính quyền địa phương. Tại đây lực lượng thú y xác nhận heo bị lở mồm long móng và cho tiêu hủy bằng cách chôn. Do tại ấp 5, nơi chị Dung cư ngụ là khu đông dân cư nên chính quyền địa phương buộc phải đưa heo bệnh đến một khu vực vắng vẻ khác để tiêu hủy. Thế nhưng, chỉ sau vài giờ, gần 300kg heo chôn trong hố đã “không cánh mà bay”.

Chị Phạm Mỹ Dung, nói: “Heo của gia đình tôi bị lở mồm, long móng phải tiêu hủy. Thế nhưng khi lực lượng thú y vừa về là heo tự dưng đâu mất”. Một số người dân sống gần khu vực tiêu hủy heo cũng cho biết: “Khoảng 4, 5h sáng tôi thấy có 5, 6 người khiêng con heo vừa chôn ngang nhà. Đến bây giờ tôi vẫn sợ, không dám đi chợ mua thịt heo ăn vì sợ mua nhằm heo bị bệnh”.

Cho đến thời điểm này, các ngành chức năng vẫn chưa xác định được lượng thịt đó đã được mang đi tiêu thụ những nơi nào, nhưng rất có thể chúng được mang ra chợ bán. Tại khu chợ gần nơi chôn heo tiêu hủy bị mất, nhiều người dân rất hoang mang vì sợ rằng chính mình đã mua nhầm loại thịt heo bệnh về ăn.

Sự việc xảy ra ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho thấy những quy định của các ngành chức năng về việc cấm giết mổ gia súc, gia cầm bị bệnh xem ra chẳng tác động gì đối với một bộ phận người dân.

Hiện nay, dịch bệnh lở mồm long móng đang bùng phát ở nhiều nơi, bên cạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh thì chính mỗi người dân phải tự ý thức phòng tránh. Dịch bệnh là tai họa và nó sẽ không loại trừ bất kỳ ai.

Theo Mỹ Duyên
VTV web

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]