Đàn ông cũng mắc ung thư vú

Ông Andy Nichol, 59 tuổi, ở Anh, đã hết sức ngạc nhiên khi biết mình bị ung thư vú và cần phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú.

15.5949
Ông Andy Nichol và vợ

Ông không bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể mắc ung thư vú. Tuy nhiên vào một buổi tối ngay trước Giáng sinh năm ngoái khi đang tắm, Andy nhận thấy một khối u nhỏ dưới núm vú bên phải của mình. Nó có kích thước như một hạt đậu nhỏ, không gây đau hay khó chịu, vì vậy, ông không nghĩ gì nhiều về nó.

"Tôi cho rằng đó là một u nang và nó sẽ biến mất. Tôi tự thấy tình hình sức khỏe của mình rất tốt nên không mấy lo lắng", ông Andy cho biết.

Vào thời điểm đó, Andy và vợ ông là bà Marilyn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại căn hộ mới ở Dubai và cũng thường xuyên trở lại Anh để thăm nom nhà cửa.

Tuy nhiên, trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại Dubai vào tháng 1/2013, ông đề cập với bác sĩ về khối u ở vú của mình. Ông được siêu âm nhưng các bác sĩ phẫu thuật nói rằng ông Andy không hề có vấn đề gì.

Ông nói: "Khi nhận được hình ảnh siêu âm của mình được gửi qua email, tôi cũng đã gửi chúng cho con trai tôi là Cameron 26 tuổi - một sinh viên y khoa. Tôi không hề hoang mang về kết quả kiểm tra mà tôi chỉ nghĩ rằng Cameron có thể tìm thấy những hình ảnh thú vị".

Tuy nhiên, anh Cameron đã phát hiện ra những điều vô cùng đáng lo ngại và ngay lập tức gọi điện thoại cho mẹ là bà Marilyn. Bà Marilyn đã nói chuyện với bác sĩ gia đình của họ. Bà cho biết: "Tôi đã được giới thiệu tới bác sĩ Simon Cawthorn, một chuyên gia về ung thư vú tại Bệnh viện Spire Bristol và có một cuộc hẹn gặp ông ấy".

Chỉ đến khi ông Andy và bà Marilyn đến gặp bác sĩ tư vấn Simon vào giữa tháng 4, một tháng sau khi nhận được kết quả, họ mới nhận ra căn bệnh nghiêm trọng.

Bác sĩ Simon đã khẳng định 99 % là ông Andy đã mắc ung thư vú và cách điều thông thường là cắt bỏ tuyến vú.

"Tôi hết sức bất ngờ. Tôi biết rằng đàn ông cũng có thể mắc bệnh ung thư vú nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc nam giới cũng phải cắt bỏ tuyến vú", ông Andy chia sẻ. "Trong những ngày đầu tiên tôi đã trải qua nhiều cảm xúc - giận dữ, buồn bã, tự thương hại. Sau đó, tôi thông suốt và nghĩ rằng: Tôi có thể vượt qua chuyện này".
Ung thư vú ảnh hưởng đến khoảng 370 đàn ông ở Anh mỗi năm

Ung thư vú là bệnh thường gặp ở nữ giới nhưng nó cũng ảnh hưởng đến nam giới - có khoảng 370 ở Anh mắc bệnh mỗi năm. Đối với phụ nữ, phát hiện sớm càng làm tăng cơ hội điều trị thành công.

Nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông thường có nguy cơ cao mắc ung thư vú khi trong gia đình tiền sử mắc bệnh. Tuy nhiên, gia đình ông Andy chưa hề có người mắc.

Rất may, trong trường hợp của Andy, bệnh ung thư của ông đã được phát hiện sớm và có thể điều trị thành công.

Ca phẫu thuật kéo dài 4h đã thành công nhưng sau đó vẫn phải chờ kết quả các hạch bạch huyết đã được gửi đến Mỹ để thử nghiệm với một kỹ thuật gọi là Oncotype DX. Điều này có thể dự đoán được nguy cơ liệu khối u có tái phát trở lại hay không. Nếu may mắn, ông Andy sẽ không phải hóa trị nữa.

"Không ai muốn điều trị bằng hóa chất trừ khi điều đó là hoàn toàn cần thiết", bác sĩ Simon nói. "Mặt khác, không ai muốn mình có nguy cơ tái phát, đó là lý do tại sao phụ nữ và nam giới nên được xét nghiệm Oncotype DX để giúp họ quyết định".

Kết quả của Andy cho thấy, nguy cơ tái phát bệnh ung thư là rất thấp, vì vậy, ông không cần hóa trị, tránh bị mệt mỏi do thuốc điều trị.

Sau khi điều trị thành công, ông Andy và vợ đã tham gia nhiều chiến dịch để nâng cao nhận thức của mọi người về bệnh ung thư vú ở nam giới.

Ông rất cởi mở chia sẻ về câu chuyện của mình: "Tôi là một trong những người may mắn thoát chết sau ung thư. Bây giờ, tôi muốn làm điều gì đó để nâng cao nhận thức cho mọi người ".

Ông Andy đã quyên góp 6.500 bảng Anh cho một tổ chức từ thiện nhỏ trong khu vực Bristol để họ đầu tư mua sắm các thiết bị phục vụ việc chẩn đoán và điều trị ung thư vú.

AloBacsi.vn
Theo Nguyên Thảo - Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]