Đàn ông khen phụ nữ như thế nào cho đúng cách ngày 8/3

Đàn ông khen phụ nữ như thế nào cho đúng cách ngày 8/3. Cẩn thận, nếu không biết cách khen lời khen của bạn có thể có tác dụng... phụ!

15.6018

Hạnh phúc Giới tính

Bài học

Sáng 8-3, anh Hải ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ bất ngờ lấy trong cặp ra một hộp quà mầu đỏ buộc ruy băng được chuẩn bị sẵn từ trước và âu yếm nói với vợ:
- Anh tặng em nhân ngày 8-3. Anh yêu em!
Bà xã của anh Hải vô cùng cảm động, chị chớp mắt nhìn chồng rồi nói:
- Em cảm ơn anh! Nhưng em muốn hỏi anh một câu: Anh yêu em vì sự thông minh duyên dáng hay vì nhan sắc của em?
- Anh yêu em vì... trí tưởng tượng phong phú của em! – Anh Hải mỉm cười đáp
- Anh nói thế là có ý gì? (chị vợ lộ rõ nét mặt không hài lòng)
- Em hiểu câu trả lời của anh rồi ư, em thông minh quá, vậy anh yêu em bởi vế đầu trong câu hỏi của em nhé!
Sau câu trả lời này anh Hải bị vợ giận đến tận hai tuần. Bài học rút ra: Phụ nữ luôn thích được khen là xinh đẹp hơn mọi lời khen khác!

*
* *

Hội thoại 8-3

Một anh chàng khác cũng thuộc dạng "mặt dày", mùng 8-3 đi làm về vợ đứng đợi trước cửa hỏi: "Quà đâu?"
- Ơ, thế hôm nay là ngày gì mà đòi quà? – Anh chàng hỏi lại
- Ngày Quốc Tế phụ nữ - Cô vợ đáp
- Ngày Quốc Tế phụ nữ tức là ngày "Phụ nữ... Quốc Tế" chứ có phải phụ nữ Việt Nam đâu. Thôi để đến ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 đi.
Và cô vợ đành đợi "Bao giờ cho đến tháng 10". Tuy nhiên đến tận ngày này anh chàng nói trên vẫn "quên" tặng quà. Cô vợ xị mặt trách:
- Ngày xưa khi còn tán tỉnh em, anh toàn kiếm cớ ngày lễ này nọ để tặng quà cho em, bây giờ sao anh quên nhanh thế?!
- Hì, em sống chả thực tế gì cả! Em thấy có ai câu được con cá rồi lại còn banh miệng nó để nhét tiếp mồi vào nữa không? – Anh chàng cười ranh mãnh.

*
* *

Lộ từ một con chữ

Tối 8-3, một phụ nữ trẻ ngồi chat với chồng khi ông xã đi công tác:
Chồng: "Em yêu, đúng là trên đời này không có người phụ nữ nào hơn được em".
Vợ (sung sướng): "Từ bao giờ anh mới phát hiện ra sự thật hiển nhiên đó?
Chồng: "Từ đêm qua em ạ, một lần nữa anh lại thấy rõ như vậy".
...
Vẻ mặt cô vợ đang rạng ngời hạnh phúc, bỗng nhiên sa sầm bởi thấy gờn gợn điều gì đó. Sau khi ngồi phân tích kỹ càng câu chữ trong đoạn chat, người phụ nữ này đùng đùng nổi giận, ngay lập tức mua vé máy bay đi... "thăm" chồng.

*
* *

Mẹo trốn quà 8-3

Có anh "vô phúc" rơi vào phòng đại đa số là nữ, đã vậy mới đầu tháng 3, các nàng đã luôn miệng "dzô": 1...2... 3 tặng quà đi! Mà ác một cái là các nàng nói sẽ kiên quyết không nhận hoa, khiến anh chàng đâm lo, đếm về vắt tay lên trán trằn trọc nghĩ cách đối phó. Và cái ngày khó xử ấy cũng đã đến. Vừa bước vào phòng, trong ánh mắt chờ đợi của các chị em, anh chàng trịnh trọng:
"Thưa các chị em, hôm nay là 8-3, ngày quốc tế phụ nữ. Tôi sẽ tặng quà cho tất cả các chị em phụ nữ. Vậy đề nghị tất cả mọi người ai là phụ nữ hãy chứng minh giới tính của mình cho tôi xem. Tôi buộc phải nói vậy bởi thời nay nam nữ ăn mặc, trang điểm nhiều khi không phân biệt được, nếu chỉ nhìn bề ngoài...".
Kết quả là không chị em nào dám chứng minh mình là phụ nữ và anh chàng mưu mẹo nói trên không tốn một xu.

*
* *

Sang vì vợ!

Nhân dịp 8-3 người ta phỏng vấn triệu phú Mỹ, ngài Dennis Tito:
- Vì sao ngài trở thành triệu phú như ngày nay?
- Tôi thì làm được gì, tất cả là nhờ bà xã của tôi
- Ngài không nịnh vợ nhân dịp 8-3 đấy chứ?
- Oh không, hoàn toàn sự thực
- Vậy trước khi lấy vợ ngài là ai?
- Tôi là một tỷ phú!

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Tình yêu
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]