“Đàn ông ở rể mới về quê ngoại ăn Tết!”

Thuyền theo lái, gái theo chồng, đã lấy chồng thì phải về quê chồng ăn Tết. Chỉ có những kẻ đi ở rể mới chịu theo vợ về ăn Tết quê ngoại!

0






Tình cờ đọc được bài “Tôi có bố mẹ sao cứ phải về quê chồng ăn Tết?” tôi thấy thật vớ vẩn, kiểu đòi hỏi không phải lối. Thắc mắc như thế chả khác nào cái kiểu “tôi cũng có họ, tại sao con cái sinh ra cứ phải mang họ của anh?”. Tại sao lúc cưới xin, cứ phải nhà chồng sang có lời, nhà chồng sang xin cưới, nhà chồng sang rước cô dâu, nhà chồng sắm sính lễ? Con mang họ cha, xuất giá tòng phu, về quê chồng ăn Tết là lẽ đương nhiên, còn gì để bàn cãi?

Như vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, quê tôi ở Hải Phòng, quê vợ ở Thái Bình. Năm nào cả hai vợ chồng cũng về quê ăn Tết, và đương nhiên phải là quê tôi, Hải Phòng. Quê ngoại thì sáng mùng 2 hai vợ chồng ghé qua chúc Tết, rồi chiều lại về Hải Phòng. Tôi thấy như vậy là hợp lý, bởi các cụ ta có câu “dâu là con, rể là khách”, vợ tôi phải có trách nhiệm lo Tết, đỡ đần mẹ chồng. Chứ mấy ngày Tết để người ta đến nhà chơi rồi hỏi “con dâu bà đâu” thì còn ra thể thống gì.

Vợ tôi cũng có lần đề cập đến chuyện về quê ngoại ăn Tết, nhưng tôi nói rõ quan điểm rằng khi nào tôi đi ở rể thì tôi sẽ về ngoại ăn Tết, còn một khi dâu về nhà chồng thì phải về quê chồng!

Về quê chồng ăn Tết là bổn phận và trách nhiệm của con dâu. Tại sao các cô các chị không nghĩ đây là dịp để báo hiếu, tạo sự gắn bó, thân thiết với mẹ chồng thay vì suốt ngày kêu ca mẹ chồng thế nọ, thế kia. Nhà chồng cũng sẽ hãnh diện với làng xóm khi có con cái về tụ họp đông đủ.

Còn ông bà nào không muốn buồn thì hãy đẻ con trai, vợ nó sẽ về ăn Tết với ông bà cho vui. Hoặc nếu có con gái thì cố kiếm lấy một thằng về ở rể, ngoan ngoãn, biết nghe lời. "Mồng Một tết cha, mồng Hai tết mẹ, mồng Ba tết thày”, là người Việt Nam thì nên nhớ lấy câu này.

Độc giả Trần Phong

Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Mọi ý kiến xin gửi về hòm thư [email protected]


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]