'Đàn ông tốt đâu hết rồi'

Trong khi nhiều người đang nhào vào vũ trường, quán bar... để tìm kiếm đàn ông tốt thì họ lại đang chăm chỉ ngồi ở giảng đường đại học hay lo đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm.

15.6028

Nguyễn Ngọc Thạch

Tối qua lướt Facebook, thấy một người bạn ghi: "Đàn ông tốt chết hết ở đâu rồi" và chợt bàng hoàng tự nghĩ: “Ối, mình đứng đây sao lại nghĩ mình chết?”. Thấy vấn đề có tính chất nghiêm trọng, vì ảnh hưởng đến kha khá người quan tâm nên mình sẽ bày tỏ quan điểm về vấn đề này để mọi người cùng thảo luận.

Qua khái niệm về cái tốt

Nếu tách “tốt” ra để nói thì có quá nhiều loại. Ăn được nhiều thì là “tốt bụng”, ai tát cũng cười người ta gọi “tốt tính”, người hay làm búa xua việc giúp đỡ người khác thì gọi là “tốt làm”. Do nhiều nghĩa, nên ta chỉ tập trung vào cái tốt của nhóm đàn ông. Theo bạn thì thế nào là “đàn ông tốt”?

Tốt giống

Cái này miễn bàn, vì ông bà có câu: “Làm trai cho đáng nên trai, trên thông kinh sử, dưới dài một gang”. Mà khổ, cái gì tốt quá thì sẽ dễ dàng bị nhiều người dòm ngó, thích thú, nên nguy cơ mất là rất cao. Vậy tốt giống chưa hẳn là tốt.

Tốt mã

Cái này không phải là có con ngựa đẹp, mà là có bề ngoài trau chuốt. Dạng này giờ dễ thấy, nhan nhản ngoài đường. Không trách được họ vì xã hội nhu cầu phát triển thì đàn ông cần làm đẹp cũng nhiều như mỹ phẩm. Nhưng Nguyễn Du cũng đã từng biên rành rành trong Truyện Kiều rằng hạng như Mã Giám Sinh là loại đểu giả, “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”, ba má có con gái cũng hay nói: “Mấy thằng đẹp nó đểu lắm”, mà đểu thì không phải là tốt. Vậy suy ra đàn ông đẹp mã ít khi tốt.

Tốt tiền

Nói nôm na là giàu, kiểu như con ông này bà nọ làm lớn, tiền rủng rỉnh. Những đàn ông này đổi người yêu như thay áo, xài tiền cho gái thì đầy, nên có yêu thương cũng là qua đường. Tuyệt đối không phải dạng tốt mà người ta đang tìm.

Vậy thế nào mới được coi là một người đàn ông tốt? Mình hiểu ý mấy bạn muốn ám chỉ rằng đó là một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, yêu thương người yêu hay vợ tương lai, đi làm về đúng giờ… Nhưng những người đó thường có tuổi thơ, quá khứ không tốt như nhiều người nghĩ.

Điển hình, có thằng bạn, nhà bố làm giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, gia phong đúng chuẩn học thức. Bản thân thằng nhỏ cũng dạng mọt sách, cận nhẹ, hơi tròn người, suốt ngày nghiên cứu các loại sách triết lý cao cấp mang tầm xã hội, vũ trụ. Và nó ế. Thực chất nó cũng như bao nhiêu thằng con trai khác, thích con gái đẹp. Nhưng khổ nỗi các cô mặt đẹp đâu thể ngồi café hàng giờ nghe nó nói về sách vở hay phân tích vì sao Columbus lại có thể tìm ra châu Mỹ. Những nàng như vậy còn bận vào vũ trường, nghe nhạc, đi bar hay đi vào các nơi sang trọng để cặp kè, tán tỉnh đám con trai giàu có, sành điệu, đẹp đẽ kia. Rồi thì sao? Thằng bạn cứ ế, còn những cô xinh đẹp sau khi bị đá thì lại nằm gào thét rằng: “Đàn ông tốt chết đâu hết rồi?”

Chúng ta luôn chạy theo những giá trị như đẹp, giàu, xài điện thoại xịn, đi xe đắt tiền… thì nên biết rằng những người như vậy sẽ có nhiều lựa chọn, và có khi chúng ta chỉ có một lựa chọn là người đó. Khi người ta không như ý thì lại gào lên rằng họ là đàn ông không tốt. Với lại, chúng ta cũng nên đánh giá lại bản thân mình đã đủ “tốt” chưa để tìm kiếm và kêu gào.

Trong khi mọi người đang nhào vào vũ trường, quán bar, quán café hay mấy quán nhậu, thậm chí là lên trên mấy phần mềm chat chit, hẹn hò để tìm kiếm đàng ông tốt thì bọn họ đang chăm chỉ ngồi ở giảng đường đại học, đang lo đi làm thêm để tích lũy kiến thức, đang lo đi làm ở công ty để dành tiền cho gia đình sau này, đang đi siêu thị mua đồ cho cha mẹ, đang ở nhà coi phim với gia đình, hay chỉ đơn giản là nằm nhà đọc một cuốn sách hay ho.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]