Đang đi vệ sinh, thai nhi rơi ra ngoài không hay biết

() - "Tôi nhìn xuống ở giữa hai chân và có thể nhìn thấy con tôi".

15.5837
Tracey Frye, chồng - Karl và con gái Peyton

Tracey Fryer, sống ở Rotherham, Yorkshire, cảm thấy không đau, không co thắt hoặc bất kỳ dấu hiệu của việc chuyển dạ khi sinh Peyton hai ngày trước ngày lâm bồn. Người phụ nữ 26 tuổi này nhầm lẫn nghĩ rằng cô ấy cần đi vệ sinh.

"Tôi đã hoàn toàn bị sốc, tôi nghe một rơi lớn, vì vậy tôi nhìn xuống ở giữa hai chân và có thể nhìn thấy con gái. Mẹ tôi hét lên và hỏi tôi có ổn không nhưng tôi trả lời là "không, con đã sinh".

Chồng tôi, Karl, đã chạy thẳng vào và hành động một cách nhanh chóng. Anh hành động giống như một người cha thực sự. Tôi không biết làm những gì nếu không có anh. Anh bế Peyton ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi đã hoảng loạn khi nó không khóc nhưng Karl xoa đường hô hấp của bé và nó bật ra một tiếng hét lớn, tôi thấy nhẹ cả người. May mắn thay, cả hai mẹ con chúng tôi đều ổn. Peyton là một bé gái khỏe mạnh nặng 3kg", Fryer tâm sự.

Bé Peyton được sinh khi mẹ bé trong nhà vệ sinh, nặng 3kg

Bé Peyton được dự định sinh vào ngày 7/6, nhưng vì Fryer mắc bệnh tiểu đường nên cô đã sinh sớm hơn dự định.

Anh Du (Theo Báo Đất Việt)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]