Một
người mẹ luôn trìu mến dõi theo những bước chân con trên suốt cuộc hành trình. Một đứa trẻ không qua nổi cơn
bạo bệnh nhưng gương mặt em vẫn thanh thản khi nghĩ về sự hóa thân trên những sắc cầu vồng. Nghĩ về những điều
kỳ diệu để
trái tim đau có thể gọi về sự bình yên. “Nghĩ” để “thay đổi thời gian đau khổ bằng những giây phút thương yêu” và “để tìm lại sự tĩnh lặng trong
tâm hồn”.
Không ai có thể rời khỏi ta mãi mãi, họ vẫn hiển hiện đâu đó trong
cuộc sống này, có thể đó là đôi mắt, đôi tay, một nhịp đập trong trái tim của một người khác; hay có khi đó chỉ là những hình ảnh trong
ký ức. Một người bố bị tai nạn và luôn mặc cảm với các con trong suốt quãng đời
tàn phế của mình. Nhưng với các con, di sản của bố là “lòng can đảm”, là “ba mươi bảy năm và chín tháng tỉnh rượu - gần 14.000 ngày”. Một đứa con mất đi, nhưng để lại cho người mẹ niềm tự hào vì con đã cứu sống được năm mạng người bằng tất cả những gì trên cơ thể mình có thể hiến cho y học. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Phép màu sẽ xuất hiện khi
nỗi đau thật sự được chia sẻ. Mỗi người sẽ tự tiếp thêm chút sức mạnh cho cuộc sống của chính mình, vượt qua được những thử thách mất mát của tâm hồn. Những người thân yêu sẽ mãi ở bên cạnh chúng ta, vì vẫn luôn còn đó ký ức và những giấc mơ.
Những câu chuyện xúc động trong tập sách là những chuyện có thật của những người mà hai tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen (Mỹ) đã gặp được trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện như là một quà tặng cuộc sống. Người đọc có thể tìm thấy những cảm xúc xót xa về sự mất mát không thể gọi tên của chính mình; và tìm thấy được niềm tin và nghị lực để bước qua nỗi đau. Mỗi câu chuyện đều như một luồng gió mát thổi vào lòng người sự bình yên, thanh thản.
TIỂU QUYÊN