Đảo Fraser - Hòn đảo độc đáo nhất thế giới

Đảo Fraser - Hòn đảo độc đáo nhất thế giới. Đảo Fraser của Australia sở hữu một nửa số hồ nước chỉ chứa nước mưa của cả thế giới, hòn đảo này có rừng mưa nhiệt đới tầng cao chỉ mọc trên cát và một con đường có thể biến mất sau đợt thủy triều. Bạn hãy cùng chúng tôi khám phá hòn đảo có một không hai này.

0

>>

>>

Du lịch thế giới tới thăm Đảo Fraser là đảo cát lớn nhất thế giới nằm ở Queensland, Australia với diện tích 1840km2. Hòn đảo này được công nhận là di sản thế giới vào năm 1992. Hòn đảo cát lớn nhất thế giới này có những phong cảnh độc đáo, những điểm đến có sức hấp dẫn đặc biệt, thêm vào đó là thiên nhiên hoang dã phong phú với 353 loài chim sống trên đảo (trong khi đó trên toàn bộ vương quốc Anh chỉ có 337 loài). Hãy cùng chúng tôi khám phá một tour du lịch hoang dã.

Hồ McKenzie là 1 trong 40 hồ nước "bị treo" – những hồ nước này được tạo ra bởi đá và các chất hữu cơ như lá, vỏ, thân cây, các loài thực vật đã chết sau đó cứng lại và được tạo thành hố bởi các cơn gió, những hồ nước này tách biệt hoàn toàn với tầng nước ngầm và chỉ chứa duy nhất nước mưa mà thôi. Lần đầu tiên ngắm hồ McKenzie sẽ là một trải nghiệm khó quên của bạn.

Với nhiệt độ không đổi khoảng 220C và có thể nhìn rõ 20m dưới nước, bãi tắm của hồ nước ngọt tinh khiết McKenzie là một trong những địa điểm được ưa thích trên đảo. Người Butchulla – Thổ dân trên đảo Fraser gọi hồ nước này là Boorangoora có nghĩa là "nguồn nước của sự minh triết".

Phần lớn đảo Fraser được tạo thành bởi cát mượt mà tuyệt đẹp từ hơn 40,000 trước. Đây cũng là quang cảnh thường thấy trên hòn đảo này. Nếu bạn may mắn, vào một ngày đẹp trời bạn có thể thấy cá heo, cá đuối và cả những con rùa khổng lồ từ đỉnh núi Indian Head.

Đảo Fraser - Hòn đảo độc đáo nhất thế giới || địa điểm du lịch thế giới

Fraser có một đường cao tốc bờ biển dài 120 km kéo dài trên các bãi cát, đồng thời là đường băng duy nhất trên hòn đảo này. Khả năng đi lại của xe cộ cũng như việc cất cánh của máy bay trên con đường này phụ thuộc vào các đợt thủy triều. Có lẽ đây là nơi mà con đường cao tốc dễ bị thay đổi nhất ở Australia. "Nguyên tắc đầu tiên khi đi trên đường cao tốc này là luôn luôn nhường đường cho các phương tiện/máy bay to hơn phương tiện của bạn" – Troy Jacob – hướng dẫn viên du lịch có 20 năm kinh nghiệm trên đảo Fraser nói. Vận tốc tối đa là 80km/h và "đôi khi bạn có thể thấy một trong hai cảnh sát đứng bên đường với máy đo tốc độ và nồng độ rượu trong hơi thở" - Jacob vui vẻ nói.

Việc bơi ngoài biển không được khuyến khích do dòng nước xiết và những con cá mập đe dọa. Bạn có thể bơi ở những bể bơi nước mặn Champagne – không xa về phía bắc của núi Indian Head. Những bể bơi độc đáo này được tạo thành do nước biển chảy qua các vách đá của núi lửa và tạo thành 2 bể bơi nông ven biển. Những con sóng mạnh va vào vách đá và tạo thành bọt giống như những bong bóng của rượu champagne và từ đó những bể bơi này được gọi tên là Champagne.

Vũng Eli là vũng lớn nhất ở phía đông của hòn đảo, mỗi giờ vũng Eli đổ ra biển bốn triệu lít nước ngọt | Cẩm nang du lịch thế giới

Vũng Eli là vũng lớn nhất ở phía đông của hòn đảo, mỗi giờ vũng Eli đổ ra biển bốn triệu lít nước ngọt. Đây là một địa điểm picnic được ưa thích, khách du lịch có thể đi dạo dọc theo con suối sạch sẽ này.

Hồ Garawongera – theo tiếng địa phương có nghĩa là "nơi ở của những chú chim bồ câu" được coi là một nơi thiêng liêng đối với thổ dân Butchulla – những người bản xứ đã được công nhận quyền và lợi ích với 1640 km2 diệc tích trên đảo. Thổ dân Butchulla tin rằng các vách đá mà ngày nay được gọi là Pinnacles được hình thành bởi Wiberigan – Cầu vồng người đã cố gắng bảo vệ một cô gái khỏi sự tấn công của boomerang. Vách núi Pinnacles vẫn được coi là một nơi linh thiêng đối với các nữ thổ dân. Khu vực riêng tư, khu vực cắm trại được rào phía sau vách Pinacles này.

"Fraser Island Great Walk là nơi duy nhất rừng mưa nhiệt đới cao mọc được trên cát"- Troy Jacob nói – "hòn đảo này được tạo ra hoàn toàn từ cát, việc có rừng mọc ở đây là một điều thú vị tuyệt vời". Nếu khám phá hòn đảo bằng một chiếc Landcruiser trên đường gập ghềnh là chưa đủ đối với bạn, bạn có thể thử khám phá hòn đảo trên đôi chân của mình. 90 km đường mòn xuyên rừng mất ít nhất là 6 ngày đi bộ, và hầu hết là đi bộ trên cát.

Bạn đã sẵn sàng cho chuyến khám phá hòn đảo độc đáo này chưa? Xách ba lô lên và đi thôi!

Tổng hợp

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Du lịch
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]