Đau dạ dày thành ra... đau đẻ

Rachael Yannetta chạy đến bệnh viện vì nghĩ mình đau dạ dày, và ra về với... đứa con gái đỏ hỏn trên tay. Cô gái 19 tuổi không hề biết mình có thai và chỉ đơn giản nghĩ mình 'tăng cân'

15.5827

"Tôi vẫn còn quá sốc. Ngạc nhiên không đủ nói hết, cả gia đình tôi đều choáng váng", Yannetta kể lại.

Yannetta hiện sống ở Chaucer Avenue, South Shields (Anh) cho biết cô bắt đầu thấy đau ở thành bụng khi đang làm việc và rồi cơn đau nặng hơn khi trở về nhà. Thậm chí cô gái còn thét lên vì đau. Vì thế, Yannetta đã gọi cho bác sĩ tư và được khuyên rằng có thể cô đã nhiễm trùng, nên đến bệnh viện quận South Tyneside.

"Nhưng khi đến đó, tôi bắt đầu ra máu và cơn đau như không thể chịu đựng nổi. Cô y tá nói 'tôi nghĩ cô có thể có thai' và tất cả mọi người như đông cứng lại, tôi không thể tin nổi lời cô ấy", cô gái kể lại. Và bé gái Grace ra đời lúc gần sáng, nặng 3,4 kg.

Matthew Burns, cha của Grace, người từng có quan hệ với Yannetta năm ngoái, phát hiện ra mình đã lên chức khi mở một tin nhắn ảnh trên điện thoại. Mở ra, đó là hình một đứa bé. "Tôi hỏi, ai vậy? và cô ấy trả lời 'đó là con gái chúng ta'".

"Tôi có cảm xúc lẫn lộn vào khoảnh khắc ấy, một mặt tôi sốc, nhưng mặt khác con bé thật tuyệt, và tôi mong chờ được trở thành cha của bé. Tôi đã nói với Yannetta rằng tôi sẽ luôn ở bên Grace".

Yannetta cho biết cô không hề biết mình có thai, vì không có cơn đau nào cả. Giờ đây cô đang chăm con với sự giúp đỡ của bố mẹ và người chị gái.

T. An (theo shieldsgazette)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]